Câu chuyện tình yêu của bạn sẽ thêm phần thú vị và hấp dẫn nếu có những vần thơ yêu thương dành cho nhau. Những câu thơ lãng mạn, ngọt ngào chứa đựng rất nhiều tâm tư và tình cảm của cả hai. Hãy cùng Sách Hay 24H khám phá những vần thơ ấy nhé!
1.
Em muốn thuê một căn nhà xinh
Hai đứa chúng mình cùng ở đó
Hẹn nốt những tấm tình bỏ ngỏ
Căn phòng nhỏ chẳng còn sự lặng thing. – Nhã Tú
2.
Thì em ơi, cứ yêu đi
Dù đôi lần đã chia ly vụn rời
Dù tha thiết đã tàn nguôi
Dù cô đơn mãi
Cũng thôi đợi chờ.
Yêu đi, giữ lấy mộng mơ
Gặp người xứng đáng, dại khờ một phen
Đời ta biết mấy lần quên
Chỉ dành để nhớ cái tên sau cùng.
Yêu đi, sóng gió điệp trùng
Có người bước cạnh, dặm chung bụi đường
Kiếp này trọn vẹn chữ “thương”
Tháng này mòn úa cũng dường biếc xanh
Yêu đi, đừng mãi để dành! – Nắng lạnh
3.
Ta không thể nhắm mắt
Khi đang băng qua đường
Cũng như không thể ghét
Một người mình đã thương. – Nguyễn Thiên Ngân
4.
Tương tư vạt nắng cuối chiều
Chân trời le lói nhuốm màu đìu hiu
Mây trời chỉ thích phiêu diêu
Lòng mình chỉ thích tình yêu dịu dàng. – Chouchou-otc
5.
Nếu ngày mai vẫn chưa thể gặp nhau
Không sao đâu anh không cần vội vàng
Em vẫn sẽ sống cuộc đời nhẹ nhàng
Đợi anh đến lúc ấy là vừa xinh. – Nhã Tú
6.
Sóng cuồn cuộn vỡ bờ,
Anh có nhớ em không?
Em ấp ủ chờ mong
Nhớ người đến điên lòng! – 9ammmm
7.
Ông trời lúc nắng lúc mưa
Em nay đến lúc chẳng ưa một mình
Hỏi anh đã có ai chưa?
Lỡ mà chưa có, thì mình chung đôi. – Chouchou-otc
8.
Em muốn mua chiếc ga giường màu trắng
Khi trời nắng sẽ đem ra chụp hình
Em muốn mượn anh cuộc tình chúng mình
Nợ mãi không trả cho dù già đi. – Nhã Tú
9.
Đám mây lơ lửng bầu trời
Trái tim lơ lửng trên đời người ta
Đám mây hóa hạt mưa sa
Trái tim bỗng vỡ khi va phải tình. – Eudaimonial
10.
Ngày nào đó giữa muôn lần giã biệt
Ta và người gạn được phút yên vui
Ta hứa sẽ yêu người bằng tha thiết
Của bông hoa thinh lặng nở bên trời.
Ngày nào đó giữa vòng vây số phận
Ta và người đến lúc phải buông tay
Chúng ta sẽ như bao lần giã biệt
Tiễn nhau đi,
Dành lệ buổi sum vầy.
Ngày nào đó ở bên ngoài sống chết
Ta sẽ còn hội ngộ giữa bao la
Những kiếp sông dẫu lơi dòng se kết
Vẫn trông nhau qua từng bóng sao nhòa. – Nguyễn Thiên Ngân
11.
Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết
Người hứa, người thề, người vẫn quên. – decembergirlloverain
12.
Muốn sang phải bắt cầu Kiều
Cầu em đã bắc, chỉ chờ anh sang
Tính em vốn dĩ hơi ngang
Anh không tự đến, em phang qua cầu. – chouchou-otc
13.
Ngồi đây,
Em kể anh nghe
Những ngày thu gió vuốt ve vai gầy
Em mong được nắm bàn tay
Cài hoa lên tóc,
Và say chuyện tình.
Ngồi đây,
Che bớt chênh vênh
Bờ vai em tựa, nhẹ tênh tiếng cười
Chỉ cần được ở bên người
Bao nhiêu mưa nắng
Ngược xuôi
Nguyện lòng
Ngồi đây,
Cho khóe mắt cong
Cho đôi môi thắm, cho mong nhớ đầy
Cho em mãi đến sau này
Còn thương, còn gọi
“Ngồi đây, hỡi người.” – Nắng lạnh
14.
Hai nẻo ý gần nhau một đoạn
Có ngờ đâu tan nát để đời
Hờn chi nhau,
Sự đã rồi.
Vén thu từ những rụng rơi mới là… - Nguyễn Thiên Ngân
15.
Một ngày nào đó nước mắt trôi ra biển
Hòa với đại dương sóng sánh những bạc đầu
Nghe hơi muối mặn trải ngày qua cũ kĩ
Sóng vỗ nhạt nhòa những kí ức bể dâu
Một ngày nào đó niềm vui không còn nữa
Ta lãng quên nhau giữa muôn vạn đường đời
Nào đâu kỉ niệm những ngày mình khờ dại
Vụn vỡ bên trời bao nắng đổ chơi vơi
Một ngày nào đó đường ta đi gặp lại,
Liệu có ưu tư như một độ đã từng?
Rồi ta sẽ có chào nhau hay lạnh nhạt.
Người cũ hôm nào liệu đã hóa người dưng? – Trần Phan Thanh
16.
Em là ngọn gió nhỏ
Anh là chiếc lá to
Bởi anh thích tự do
Gió ôm anh rụng xuống
Luống cuống nhìn trời cao
Lao xao nhìn mặt đất
Rất thật Lá thì thào
Mình bên nhau Gió nhé?
Khẽ khàng Gió ngẩn ngơ
Vu vơ nhìn chiếc lá
Thơ thẩn lại bật cười
Gật đầu “Ừ! Yêu thôi” – chouchou-otc
17.
Xin mưa đừng rớt xuống đây
Để cho hương bưởi đong đầy tháng ba
Nắng vàng theo bước người xa
Hong khô nỗi nhớ làm quà cho em. – leudaimonial
18.
Anh ơi đừng hứa sau này
Ngày mai chưa biết, sau này bao lâu?
Anh ơi đừng nói mấy câu
Yêu nhau mãi mãi, em tin chết liền. – Mộc Thương
19.
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xóa nhòa hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu
Cơn mưa rào nổi trận mưa ngâu
Xóa cả dấu chân em về buổi ấy
Gối phai nhạt mù hương bối rối
Là trên cành khô tan tác bay
Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa
Bản nhạc ngày xưa, khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau.
Riêng lòng anh, anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây là với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt ngày xưa
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn vũ gãy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi. – Lưu Quang Vũ.
20.
Một nửa chén cơm
Bàn tay em nấu hương thơm quanh nhà
Một nửa ấm trà
Bên em ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa
Thương nhau hai nửa sớm trưa
Giấc mơ nhỏ bé khi vừa gặp em. – Eudaimonial
21.
Anh à,
Nếu lần sau em gọi,
Hãy hiểu em nhớ anh
Thèm được nghe anh nói
Vô thức gọi, vậy thôi!
Nếu lần sau em gọi,
Cuộc gọi nhỡ… không sao
Nhưng mà anh đừng hỏi
Em gọi có gì nào?
Nếu lần sau em gọi,
Anh à, có lẽ là
Giữa đêm dài mệt mỏi
Em nhớ anh, cần anh.
22.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu. – Xuân Diệu
23.
Anh đừng lo nếu mặt trời không thức
Em sẽ gọi trăng ru anh giấc ngủ nồng
Có em đây còn em đây
Cứ yên tâm mà ngủ, mọi chuyện có em rồi. – Mộc Thương
24.
Em vẫn biết những điều không nên biết
Và vẫn đau những điều chẳng nên đau
Mặc người ta bảo em chẳng nên đau
Nhưng tâm can nhạy cảm như mặt hồ. – Nhã Tú
25.
Đã đi vừa đủ đường dài
Để mong nhỏ lại vòng tròn giang sơn
Để người ít lại dỗi hờn
Để mình tìm thấy khi người bỏ đi. – An Trương
Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Sách Hay 24h!
Xem thêm: