✍️ Goon's Solo Playbook

Hôm nọ mình đăng mấy bài hype hype về việc mình cảm thấy "bullish on VN Tech Startups" thì thấy một vài bạn comment khá tiêu cực ?

Có người tiêu cực giỡn, mở miệng ra tiêu cực zậy chớ tay vẫn làm.

Có người tiêu cực thiệt, mà tui zô profile thấy cũng đang khởi nghiệp luôn (ủa?)

Một số khác lại tỏ ra khá bi quan & mất lòng tin vào xã hội:

  • Không phải lúc nào cũng nên hô hào

  • Hỗ trợ lên TV mà nhận

  • Mấy ông toàn chém chả thấy làm

  • Chỉ toàn vỗ béo abc

Tui không muốn lạm bàn chuyện này, tui chỉ muốn chia sẻ là tui cũng từng có khoảng thời gian như thế, mất lòng tin vào thể chế & xã hội, aka. TIÊU CỰC

Sau đó có một quyết định mà tới giờ nhớ lại tui thấy mình sáng suốt kinh khủng (vỗ đùi cái đét!): Unfollow & block hết những người/page/group toả ra năng lượng tiêu cực trên MXH !

Cuộc sống thật sáng sủa từ đó trở đi... ?

Tự nhiên để ngta kéo mình vào sự mệt mỏi của họ, chi vậy?

Mình còn phải sống cuộc đời của mình nữa chứ.

Quote phông bạt 01:

Quan điểm của tui như vầy, chúng ta cần học cách bỏ qua chấp niệm, và tích cực lên, không làm thì thôi, còn đã chọn làm là phải tin, phải hy vọng & phải cố gắng để “NGU” (never give up)

"Tiền đâu khởi nghiệp thì không thấy nói"

Ủa tui kiu NGU tiếng Anh, chứ ai kiu hiểu theo tiếng Việt đâu. Ngồi xuống tính toán kỹ càng thấy đường thì mới cố chớ, có phải trẻ con đâu mà tin vào điều kỳ diệu.

Làm mà không tính gọi là làm càng. Làm cặm cụi để chờ ng.khác công nhận gọi là làm mình làm mẫy.

Been there done that.

Tui ước có người nói cho tui mấy cái đó trước khi khởi (tạo) nghiệp, hồi nhỏ tui xem phim đọc truyện dữ quá nên bị nghĩa khí á, nên cứ làm cắm đầu thôi, kiểu chờ được độ ?

Nhưng thôi dù sao thì fail vài lần cũng học được gì đó, cũng bớt “NGU” (tiếng Việt)

Hồi còn trẻ nhà mình nghèo lắm, đi SG học ăn mì tôm sống qua ngày hoài luôn, sau bao nhiêu năm khởi nghiệp thì cuối cùng mình cũng đã không còn trẻ nữa rồi ?

Nghèo là vậy mà sao tui vẫn khởi nghiệp được trên dưới chục lần? Thề, ra đường khởi nghiệp trên răng dưới d... chả có khỉ gì luôn, thằng nào nói điêu bị tụt quần thả ra đường!

Mình muốn thì mình tìm cách, mình không muốn thì mình tìm lý do. Chỉ là bạn chưa đủ MUỐN thôi.

Quote phông bạt 02:

(À ae nào thắc mắc thì mình kể luôn, hầu hết là mình fail, giờ mình chỉ còn hoạt động ở 3 DN chính thôi: T.O.P Group, Digitop & XinChao Entertainment)

-

“Vốn FDI đổ vào VN rất nhiều, nhưng không phải ngành công nghệ”

SAI.

Cái này tui dám khẳng định luôn.

Ngành công nghệ tại VN sẽ là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất, dòng vốn đầu tư đang đổ vào đây rất nhiều, ngoài ra thì các thể chế của nhà nước cũng đang hỗ trợ rất tốt, các ban bộ đều đang rất quyết liệt.

Bạn không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.

Chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Thế thôi.

Dẫn chứng: chờ tui mấy ngày nữa tui công bố luôn, hiện tui đang làm việc với các sở ban ngành tại TP.HCM về việc này, cũng muốn share lắm nhưng chưa được phép, đang ngứa mỏ sắp lột da non tới nơi rồi đây ?

"Khởi nghiệp mệt chít moẹ"

"Làm vậy thì cạnh tranh nổi với ai"

Chời, nói gì mới hơn đi.

Trên đời này có làm gì mà không mệt đâu? (Kể cả làm t...)

Khởi nghiệp mệt hơn thôi, nhưng mà bạn đang làm cho mình mà, có phải làm cho ai đâu?

Còn vụ 8-9/10 ca khởi nghiệp thất bại. Cái đó ai mà không biết.

Nhưng 1-2 ca "thành công" kia thì đáng vô cùng. Kể cả chỉ đủ ăn qua ngày thôi cũng ngon hơn khối người rồi, mà lại có thứ không ai có được: SỰ TỰ DO

(Còn tuỳ bạn định nghĩa như nào là "thành công")

Có người nhìn thấy khó khăn trong thử thách, có người lại nhìn thấy cơ hội.

Chúng ta chọn thấy những gì chúng ta tin.

(Giống như khi thích chiếc xe nào tự nhiên ra đường thấy nó chạy đầy luôn, bình thường thì chả thấy đâu)

Quote phông bạt 03:

Vậy đó, tui cũng chẳng thành công hơn ai cả (suốt ngày bị đời vả tơi tả thôi), giàu cũng chỉ mới đi đc 3/4 đường (già), cũng từng bán cả gia can vì 2 chữ “khởi nghiệp”, và tui cũng không lên đây đăng này đăng nọ để dạy đời hay khuyên nhủ ai phải nghĩ giống như mình, tui chỉ đơn giản là chia sẻ suy nghĩ bản thân thôi.

Mọi người cần nhớ là quyết định cuối cùng là ở chính bản thân mình, nghe theo một người trên mạng - như tui chẳng hạn - thì tui cũng chả được lợi lộc gì, mà làm không được rồi quay qua đổ thừa cho tui nữa thì tui cũng áp lực ?

Dù bạn nghĩ như thế nào thì tui cũng đồng ý với bạn hết. Cho nên đừng tốn công tranh luận qua lại trên mạng làm gì mất thời gian vô bổ, để thời gian đó làm việc gì khác tạo ra giá trị thì tốt hơn.

“VN không thể sở hữu công nghệ lõi vì không đủ khả năng & điều kiện” - một trong những comment hôm trước, mạn phép trả lời bằng một cái quote khác:

Quote phông bạt 04:

Again. Chúng ta không biết những gì chúng ta không biết.

Cuối cùng, theo tui thì bất kể bạn chọn gì, chỉ cần hết lòng là được.

Đi làm leo rank, hay lý tưởng khởi nghiệp.

Gì cũng được, miễn là đừng kẹt ở giữa, cũng đừng núi nọ ngó núi kia.

Cứ hết mình là được.

Mà cũng đừng tiêu cực quá nữa, dương tính lên, be positive nào!

“Đang tính cống hiến thì nhận ra lương có 5tr” - bạn nghĩ như vầy thì... cũng xứng đáng

Đẳng cấp là phải biến luôn tiêu cực thành tích cực, chúng ta ko thể / ko cần thay đổi thế giới, cũng ko thể thay đổi ai, nhưng còn cuộc đời này thì của mình mà, mình phải tìm cách thay đổi nó tốt lên chớ.

Làm gì cũng zậy, quan trọng là phải dzui!

Share nốt cái quote phông bạt cuối cùng:

Hết rồi! Khởi nghiệp không được thì mình tạo nghiệp, cũng “nghiệp” cả, gì đâu căng ?


(*) Bản quyền bài viết thuộc về SachHay24H.com. Khi chia sẻ, cần phải dẫn link, trích dẫn nguồn đầy đủ về SachHay24h.Com. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ

Sách cùng danh mục

Toán 10 Bài 23: Quy tắc đếm - Kết nối tri thức

Toán 10 Bài 23: Quy tắc đếm - Kết nối tri thức

Soạn bài Về thăm mẹ| SGK Ngữ Văn lớp 6 Cánh diều

Soạn bài Về thăm mẹ| SGK Ngữ Văn lớp 6 Cánh diều

Soạn bài Về thăm mẹ| SGK Ngữ Văn lớp 6 Cánh diều

HỌC VĂN CHỊ NGUYỄN MINH HIÊN

HỌC VĂN CHỊ NGUYỄN MINH HIÊN

Soạn bài Nhớ đồng đầy đủ

Soạn bài Nhớ đồng đầy đủ

"Sống Đẹp"

"Sống Đẹp"

Phân tích bài Chân quê

Phân tích bài Chân quê

Sách đọc nhiều nhất
Công thức tọa độ trung điểm (siêu hay)

Công thức tọa độ trung điểm (siêu hay)

Công thức tọa độ trung điểm (siêu hay)

Giáo dục

Giáo dục

Giáo dục

Soạn bài Dương phụ hành Kết nối tri thức                               Ngữ văn lớp 11 trang 107 sách Kết nối tri thức tập 1

Soạn bài Dương phụ hành Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 107 sách Kết nối tri thức tập 1

Soạn bài Dương phụ hành Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 107 sách Kết...

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí của Chính Hữu điểm cao

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí của Chính Hữu điểm cao

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí của Chính Hữu điểm cao

Thơ Đường luật là gì (chi tiết nhất)

Thơ Đường luật là gì (chi tiết nhất)

Thơ Đường luật là gì (chi tiết nhất)

Xéo xắt hay Xéo sắc? Từ nào mới đúng để chỉ sự chua ngoa?

Xéo xắt hay Xéo sắc? Từ nào mới đúng để chỉ sự chua ngoa?

Xéo xắt hay Xéo sắc? Từ nào mới đúng để chỉ sự chua ngoa?

Review sách hay, sách hay nên đọc tại Sách Hay 24H.