[Transfic|ABO][Alljin] Behind the scenes – Chap 29

Chap 29: Climaxed

WARNING: NP + H NẶNG! NP + H NẶNG! NP + H NẶNG!!!!!

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN!!!!!

AI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC GANGBANG CÓ THỂ QUAY LẠI!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

“ Đ-được,” Seokjin đáp lại với một chất giọng khàn đặc, hoàn toàn bị mê hoặc bởi đôi mắt màu nâu hạt dẻ vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. “ Anh có thể tiếp nhận cả hai mà.”

“ Thế mới là hyungie của em chứ,” Yoongi nịnh nọt người con trai Omega với cái nhếch mép trên môi và dần cảm nhận được hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể của Seokjin đang không ngừng tăng lên, thật sự là khiến các Alpha phát điên lên mà.

Do đó, Taehyung đẩy người một cái rồi dừng lại, gật đầu với Yoongi và hiển nhiên anh coi đó là đèn xanh để căn mình chuẩn bị tiến vào cái lổ nhỏ hồng hào ấy. Seokjin ngay lập tức kêu lên khi cảm nhận được phía dưới của mình bị kéo căng vì Yoongi đang chầm chậm thâm nhập vào cơ thể anh. Tất cả các Alpha đều dồn ánh mắt về phía anh, vẫn luôn để ý đến bất kì một dấu hiệu đau đớn hay khó chịu nào của Seokjin. Hô hấp của Seokjin trở nên dồn dập khi anh cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức, nhưng thật khó để có thể thích nghi với hai dương vật to lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn.

Điều quan trọng là Seokjin không được nuôi dưỡng để trở thành một kẻ bỏ cuộc, bởi vậy anh khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Một vài giây trôi qua và sau những cái liếc mắt đầy thận trọng về phía Seokjin lẫn Jungkook ( người vẫn liên tục gật đầu để xác nhận rằng Seokjin không quá đau đớn), cuối cùng Yoongi cũng được bao trọn trong cái lỗ nhỏ vẫn không ngừng co giật của Seokjin và thậm chí người con trai Omega ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt lại.

“ Thế nào rồi,” Yoongi thông qua thần giao cách cảm gặng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng.

“ Một chút nữa thôi, làm ơn mà,” Seokjin đáp lại khi những tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi và anh có chút giận dữ vội vàng hạ thân mình để cơ thể thả lỏng thích nghi nhanh hơn. “ Được rồi, anh sẵn sàng rồi. Tiếp tục đi và cho anh thấy mấy đứa làm được gì nào,” Seokjin buông lời thách thức và anh thật sự cũng không biết bản thân lấy đâu ra cái dũng khí đấy nữa vì hiện giờ anh biết mình đã mắc sai lầm lớn rồi.

“ Bỗng nhiên tự tin ghê ha?” Yoongi cong khóe miệng với đôi lông mày hơi nhướn. Sau đó anh rút cậu nhỏ của mình ra rồi ngay lập tức thúc mạnh trở lại, khiến câu trả lời ngổ ngáo của Seokjin chết cứng trong cuống họng. Thay vào đó, đôi môi của anh mở lớn, một tiếng kêu không thành lời vì cú sốc vừa rồi. “ Để xem anh trụ được bao lâu nào.”

Seokjin không có thời gian để nghĩ về cái sự xốc nổi lúc nãy của mình nữa bởi anh đang phải đối mặt với ba tình huống ập đến cùng một lúc. Đầu tiên là Namjoon và Jungkook mỗi người cầm lấy tay của Seokjin và để anh vuốt ve dương vật sớm đã cương cứng của mình.

“ Thôi nào, không phải anh vẫn luôn tự hào mình là người đa năng sao, chứng tỏ kĩ năng của mình đi nào, sweetie,” Namjoon thúc giục với một nụ cười ấm áp như thể chuyện anh đang nói đến là những bông hoa xinh đẹp và sự hòa bình trên toàn thế giới vậy.

“ Chính xác,” Jungkook tiếp lời với một thái độ tương tự và vỗ nhẹ lên bàn tay của Seokjin, người đã bắt đầu vuốt nhẹ qua đỉnh đầu cậu nhỏ của Jungkook.

Thứ hai, Jimin tiến đến để đầu của Seokjin ở giữa hai đùi của mình. “ Anh đã hứa rồi mà, baby,” Cậu nháy mắt một cái, mỉm cười nói.

Seokjin khẽ nhíu mày vì đã thất hứa, mở miệng nuốt lấy toàn bộ chiều dài của Jimin và cậu bắt đầu thỏa mãn bản thân bằng miệng của người con trai Omega, tận hưởng sự ấm nóng trong vòm miệng và khả năng deep throat điêu luyện của anh. Và cuối cùng, điều thứ ba chính là Yoongi và Taehyung vẫn luôn bắt kịp tốc độ của họ, hoàn toàn tàn phá cái lỗ nhỏ dâm đãng của Seokjin.

Cơ thể của anh không ngừng nảy lên từ cơn truy hoan thác loạn này, cơ miệng đã đạt đến giới hạn mới của bản thân, và hai bàn tay thì đã mỏi nhừ vì liên tục xoa nắn cho Jungkook và Namjoon - tất cả đều diễn ra cùng lúc. Để nói rằng anh đang bị choáng ngợp là còn giảm nhẹ lắm rồi.

“ Liếm mạnh hơn nào,” Jimin ra lệnh với giọng gay gắt hơn và càng không ngừng dùng sức đẩy vào miệng của Seokjin dữ dội hơn.

Seokjin, người đã vốn yếu thế trước sự quyền thế và thô bạo của Jimin trong lúc làm tình, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Jimin thấp giọng rên lên vì sự sung sướng khi cảm nhận Seokjin thuần phục mình hơn, cậu càng tạo thêm nhiều áp lực và thúc mạnh hơn nữa.

Cho đến khi Seokjin tưởng chừng như điều này sẽ kéo dài đến vô tận, thì Yoongi cuối cùng cũng thốt lên giữa những hơi thở nặng nề. “ Anh sắp tới rồi, Taetae.”

“ Em cũng thế, hyung,” Taehyung đáp lại với một tiếng gầm nhẹ, cả cơ thể của cậu sáng lên với lớp mồ hôi mỏng bao phủ.

“ Tất cả hãy ra cùng nhau nào,” Jimin đưa ra gợi ý và cũng chuẩn bị lên đỉnh.

Ba Alpha còn lại càng nhấp mạnh và thô bạo hơn, khiến Seokji phải kêu lên vì những cú thúc dữ dội nhưng âm thanh phát ra thì bị bóp nghẹt lại vì miệng của anh vẫn đang ngậm lấy dương vật to lớn của Jimin, không ngừng liếm mút khiến Jimin ngân nga trong cơn khoái cảm. Người đầu tiên bắn ra là Seokjin, cơn cực khoái khiến tầm mắt của anh mờ đi và cơ thể ngay lập tức tê dại.

“ Em ra đây!” tiếp theolà Taehyung và chỉ một giây sau đó, Yoongi cũng bắn ra.

Taehyung và Yoongi hơi ngừng lại khi tinh dịch của họ lấp đầy bên trong Seokjin, dòng tinh dịch ấm nóng cứ thế tuôn trào khiến anh cảm thấy bụng mình thật đầy. Cả hai phải giữ cho kết của mình ở ngoài bởi không một ai có thể chịu nổi được hai kết kẹt ở lối vào cả (*). Jimin cũng phóng thích hoàn toàn trong miệng của Seokjin, một tiếng thời dài đầu thỏa mãn bật ra khỏi đôi môi của cậu. Sau khi đã xong, Yoongi và Taehyung rời khỏi cơ thể của Seokjin và uể oải đi về phía Hoseok, nhận lấy những cốc nước từ phía anh. Cả bọn đều chấp nhận tình trạng lúc này của Seokjin - hoàn toàn choáng váng vì cơn cực khoái từ cuộc làm tình vừa rồi - trên bụng lấm tấm những vệt tinh dịch kéo dài từ dương vật đã mềm xuống của anh, miệng hơi sưng vì sự thô bạo của Jimin còn hậu huyệt thì không ngừng co rút với dòng tinh dịch của hai Alpha cứ thế ồ ạt chảy ra.

[ (*) Khi Alpha lên đỉnh thì kết sẽ được hình thành kẹt ở lối vào để ngăn Omega chạy trốn trong quá trình bắn tinh. Như mình thường thấy thì quá trình bắn ra sẽ khá dài nhưng đó là trong kì phát tình còn bình thường thì không =))))) tuy nhiên nếu hai kết mà cùng kẹt ở hậu huyệt thì đúng là không có Omega nào chịu được.]

“ Anh thật tuyệt vời làm sao,” Jimin lên tiếng khen ngợi khi dịch người ra khỏi đôi môi sưng đỏ của Seokjin, vẫn luôn nghe lời như mọi khi, anh mở miệng và để Jimin rót xuống những giọt tinh dịch cuối cùng lên lưỡi của mình. Seokjin liếm một đường rồi đem toàn bộ nuốt xuống, tất cả các Alpha theo dõi từng cử động của anh mà vô cùng hài lòng. Mặc dù còn hơi choáng ngợp, nhưng Seokjin vẫn vui vì anh có thể thỏa mãn các Alpha của mình.

“ Mình tiêu thật rồi. Ngày mai sẽ không đứng dậy nổi mất,” Seokjin chếnh choáng nghĩ khi thấy các Alpha trao đổi với nhau và những nụ cười tự mãn ấy lại xuất hiện rồi.

“ Chính xác là vậy đấy,” Yoongi nói từ phía bên kia của căn phòng khi anh nghe thấy những dòng suy nghĩ của Seokjin. “ Đã quá muộn rồi, chú sóc nhỏ ạ.”

Seokjin chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một lúc thì Namjoon đã đi tới. Anh nhanh chóng phát hiện hai chân của mình đã khóa chặt quanh hông của Namjoon và chỉ trong một động tác, Namjoon đã tiến vào cơ thể của người con trai Omega, cái lỗ nhỏ của anh vẫn còn nới rộng đủ để nhấn chìm Namjoon một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, ngay khi Namjoon vừa đẩy vào Seokjin đã kêu lên vì sự xâm nhập bất ngờ và cơ thể run rẩy vì sự sung sướng khi cảm nhận được tinh dịch mới nãy còn chảy ra nay đã được đẩy sâu hơn vào bên trong mình.

Jungkook chẳng để cho anh được rảnh rỗi, bởi cậu đã âm thầm góp vui cùng Namjoon. Seokjin bật khóc một lần nữa, cơn rạo rực quen thuộc lại một lần nữa bùng cháy trở lại. Cậu em maknae giữ chặt tay quanh eo Seokjin để giúp Namjoon thuận tiện hơn trong khi cả hai tự điều chỉnh bên trong cơ thể Seokjin. Những tiếng kêu khàn đặc của Seokjin kèm theo tiếng lầm bầm của hai Alpha cứ thế vang lên khi họ vẫn duy trì nhịp độ của mình, cả hai đẩy Omega lên và để cho trọng lực kéo anh xuống hai dương vật thô to căng cứng đang chờ đợi bên dưới.

Tiếng rên rỉ của Seokjin cứ nhịp nhàng theo tốc độ của họ - những cơn khoái cảm cứ tăng dần, nhiều hơn, dồn dập hơn khi hai Alpha thúc nhanh và mạnh bạo hơn trước, cả hai đang phối hợp vô cùng hoàn hảo.

Seokjin là người đầu tiên bắn ra, ngay khi anh đạt đến cao trào, cả cơ thể của anh run lên và mắt trợn về phía sau. Hậu huyệt siết chặt lấy hai dương vật thô cứng trong lúc phóng thích khiến Jungkook gầm lên đáp lại vì sung sướng. Một cơn sóng thần ngập tràn vui sướng tràn qua Seokjin, nhấn chìm toàn bộ con người anh và ném tâm trí anh vào một chiều không gian hoàn toàn mới. Hai bên tai bắt đầu ù đi cho đến khi Seokjin không còn nghe thấy gì nữa vì các giác quan của anh dường như đã tách rời khỏi thực tế.

Tuy nhiên, sau đó tất cả cứ như vậy mà sụp đổ, bởi anh đã từ cơn cực khoái cao nhất của tình dục rơi xuống Trái Đất. Anh từ từ cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đang bị kéo căng bởi hai dương vật ở bên trong, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy hông và đùi của anh, siết mạnh đến nỗi chắc chắn chúng sẽ để lại những vết xanh tím mãi về sau, và cả sự kiệt sau khi đã bắn ra lần thứ hai. Dù anh đã rất cố gắng để làm vừa lòng các Alpha của mình, nhưng dường như điều này đang bắt đầu khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm quá mức theo cách không mấy dễ chịu cho lắm.

“ Thế này - agh, hm - có chút - chết tiệt, ooh - quá n-nhiều rồi,” Seokjin nức nở khi những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má vì sự quá tải này.

Vừa dứt lời, tâm trí Seokjin đã hoàn toàn rối loạn và anh gần như không thể giữ nổi đôi tay đang vòng qua cổ Namjoon của mình. Mọi thứ trước mắt cứ thế mờ dần đi, nhưng cơ thể của anh thì vẫn rạo rực bốc cháy, vẫn tiếp tục bị khuếch trương căng ra đến những giới hạn mới, và hoàn toàn mê man vì sự kích thích do va chạm da thịt gây nên. Cả ngày hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra và tinh thần của Seokjin đã bị xáo trộn quá nhiều vì phải gồng mình chiến đấu, gánh chịu căng thẳng và áp lực quá độ.

“ Em sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi, honey,” Jungkook nhỏ giọng năn nỉ, dùng lực đẩy hông mạnh hơn và cắm sâu hơn nữa để có thể lên đỉnh một cách nhanh chóng. “ Anh làm được mà,” Jungkook dịu dàng cổ vũ Seokjin, cúi xuống hôn nhanh vào sau cổ anh.

“ Em cũng vậy, baby à,” Namjoon cũng lên tiếng, bắt chước hành động của Jungkook, dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi và hôn lên má của Seokjin.

“ Đ-được rồi,” Seokjin thút thít đáp lại rồi giấu mặt vào cổ Namjoon.

Đúng như lời hai người nói, khoảng mười lăm giây sau Namjoon và Jungkook cùng lên đỉnh, bơm đầy tinh dịch của mình vào bên trong Seokjin. Sau đó, cả hai từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể anh. Và chính hành động đó cũng đã kéo theo dòng tinh dịch ấm nóng ra ngoài và để chúng chảy xuống giữa hai cánh mông của Seokjin. Taehyung trườn đến bên cạnh và chụp một vài bức ảnh nghệ thuật - cảnh tượng này rất hiếm khi thấy được nên họ phải lưu giữ nhiều nhất có thể.

“ Chờ chút, anh ấy ngất thật rồi sao?” Jungkook nghi ngờ hỏi lại khi cậu kiểm tra xúc cảm của mình. “ Cảm xúc của anh ấy đột nhiên tắt rồi.”

“ Chắc chắn rồi,” Namjoon xác nhận, điều chỉnh lại cơ thể Seokjin đã mềm nhũn nằm trong vòng tay của mình.

“ Oh my, đã rất lâu rồi chúng ta mới lại cùng làm tình với anh ấy như thế này, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy kiệt sức đến vậy,” Hoseok trầm ngâm, vô cùng hài lòng trước kết quả này.

“ Hãy đảm bảo là anh ấy sẽ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành người hầu của anh ấy trong cả tháng tới mất,” Yoongi càu nhàu rồi đi về phía Namjoon để giúp trưởng nhóm ra khỏi phòng bằng cách mở cửa giúp cậu, nhưng anh chẳng thể che giấu được sự thích thú vì nụ cười nhăn nhở vẫn cứ hiện diện trên mặt.

“ Thì cũng chẳng khác cuộc sống hàng ngày của chúng ta là mấy,” Jimin lên tiếng đáp trả rồi cũng đi theo Namjoon như những Alpha còn lại.

Bảy người bọn họ - hay nói chính xác hơn là sáu người vẫn còn tỉnh táo - đi xuống hành lang để đến được căng phòng được chỉ định cho Seokjin trong khi vẫn còn nói về bữa tiệc hoang dã vừa rồi - cái gì phải thay đổi, cái gì cần phải cải thiện, và cái gì cẩn phải thử nghiệm. Những năm tháng ở bên nhau đã khiến tất cả thiết lập nên một kế hoạch về việc thực hiện những cuộc làm tình truy hoan như thế này, nhưng vẫn sẽ luôn luôn xuất hiện những điều mới mẻ cần phải kiểm tra lại, một điều gì đó cần phải sửa đổi, một điều gì đó để lường trước. Ngay khi bước vào trong phòng ngủ, cả bọn nhanh chóng làm vệ sinh sạch sẽ cho Seokjin khỏi mồ hôi và những vệt tinh dịch còn sót lại, sau đó nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường to lớn.

“ Em hi vọng là chúng ta không quá mạnh bạo với anh ấy,” Taehyung lên tiếng, lông mày nhíu lại khi cậu ngắm nhìn Seokjin đang nằm đó, tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của việc vận động quá sức và quan sát cả những vết bầm tím trên cơ thể anh.

“ Có vẻ như không đến mức ấy đâu. Anh ấy không trải qua bất cứ cơn đau bất thường nào cả.” Jungkook tiếp lời, mong rằng những điều này có thể giúp mọi người giảm bớt lo lắng. Cậu tiếp tục báo cáo lại tình trạng của Seokjin trong khi kéo rèm lại để ngăn bớt ánh sáng chiều vào phòng. “ Anh ấy có chút không thoải mái khi lần đầu hai người cùng tiến và vào lúc kết thúc nữa. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều có thể hiểu được, do đó, em thấy điều này cũng không có gì bất thường cả,”

“ Anh ấy cũng xác nhận với anh qua thần giao cách cảm là mình vẫn ổn và rất tận hưởng nó, đó là lí do để anh tiếp tục,” Yoongi cũng đáp lại, trả lời cho sự im lặng tò mò vì ngay từ đầu anh là người khởi xướng cho việc này.

“ Vậy là tốt rồi,” Jimin tổng kết lại với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của cậu vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt bình yên của Seokjin. “ Em mừng là có hai người ở đây để đảm bảo rằng anh ấy vẫn đang ổn. Em cảm thấy như chúng ta đang vi phạm quyền riêng tư của anh ấy theo một cách nào đó, nhưng em cũng rất vui khi chúng ta luôn biết được tình trạng của anh ấy ra sao.”

“ Ý anh là, liệu nó có thật sự là vi phạm quyền riêng tư không? Đó là sự đánh dấu liên kết và ràng buộc lẫn nhau, có nghĩa là hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối,” Namjoon đưa ra lời giải thích, đưa tay kéo cao chăn lên, giấu người con trai Omega bên dưới chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp. “ Hơn nữa, đây cũng là sự gắn kết hai chiều và anh ấy có thể tạm ngưng hoặc yêu cầu chúng ta dừng lại bất cứ lúc nào. Tất cả chúng ta đều biết rằng bản thân có thể từ bỏ bất cứ thứ gì vì Seokjin, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ khoái cảm tình dục hoặc phải rời xa anh ấy, nếu như đó là điều anh ấy muốn.”

“ Amen,” Yoongi đồng tình rồi lại thêm bào. “ Chúng ta đúng là điên thật rồi.”

“ Từng người chúng ta đấy,” Hoseok gật đầu tán thành và rồi họ lần lượt rời khỏi phòng ngủ với một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

Tất cả đều nói đúng.

—————

————————-

———————————-

Ôi dồi ôi dịch xong tui khô héo hết cả người ạ =))))))))

Vậy mới khâm phục các bạn thầu mấy bộ cao H, đỉnh thật sự huhuh

Có gì sai sót mong mọi người bỏ quaaaa


(*) Bản quyền bài viết thuộc về SachHay24H.com. Khi chia sẻ, cần phải dẫn link, trích dẫn nguồn đầy đủ về SachHay24h.Com. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ

Sách cùng danh mục
Follow the right Insta ☟

Follow the right Insta ☟

Follow the right Insta ☟

California Air Resources Board

California Air Resources Board

Điểm tổng kết cả năm lớp 12: Điểm trung bình 7 phẩy vẫn có thể trượt tốt nghiệp?

Điểm tổng kết cả năm lớp 12: Điểm trung bình 7 phẩy vẫn có thể trượt tốt nghiệp?

Điểm tổng kết cả năm lớp 12: Điểm trung bình 7 phẩy vẫn có thể trượt tốt nghiệp?

(Siêu ngắn) Soạn bài Trưa tha hương - Cánh diều

(Siêu ngắn) Soạn bài Trưa tha hương - Cánh diều

Để được học sinh giỏi cấp 2 thì phải có bao nhiêu môn trên 8 điểm?

Để được học sinh giỏi cấp 2 thì phải có bao nhiêu môn trên 8 điểm?

Để được học sinh giỏi cấp 2 thì phải có bao nhiêu môn trên 8 điểm?

Tư Duy Nhị Nguyên Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết

Tư Duy Nhị Nguyên Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết

Tư Duy Nhị Nguyên Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết

Sách đọc nhiều nhất
Công thức tọa độ trung điểm (siêu hay)

Công thức tọa độ trung điểm (siêu hay)

Công thức tọa độ trung điểm (siêu hay)

Giáo dục

Giáo dục

Giáo dục

Soạn bài Dương phụ hành Kết nối tri thức                               Ngữ văn lớp 11 trang 107 sách Kết nối tri thức tập 1

Soạn bài Dương phụ hành Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 107 sách Kết nối tri thức tập 1

Soạn bài Dương phụ hành Kết nối tri thức Ngữ văn lớp 11 trang 107 sách Kết...

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí của Chính Hữu điểm cao

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí của Chính Hữu điểm cao

Đóng vai người lính kể lại bài thơ Đồng chí của Chính Hữu điểm cao

Thơ Đường luật là gì (chi tiết nhất)

Thơ Đường luật là gì (chi tiết nhất)

Thơ Đường luật là gì (chi tiết nhất)

Xéo xắt hay Xéo sắc? Từ nào mới đúng để chỉ sự chua ngoa?

Xéo xắt hay Xéo sắc? Từ nào mới đúng để chỉ sự chua ngoa?

Xéo xắt hay Xéo sắc? Từ nào mới đúng để chỉ sự chua ngoa?

Review sách hay, sách hay nên đọc tại Sách Hay 24H.