Bài đăng ngày nào
Sáng nay chủ nhật, Rằm. Trời mưa lâm râm, mây mù. Đường đọng vũng nước, đi ướt chân.
Tuần này mình xem như tuần lễ cuối cùng trong quãng thời gian chơi bời phỉ phả năm nay. Vì bận chơi quá nên mình ít viết, ừa nghe cũng đúng đúng. Qua một năm gác kiếm như vậy mình chợt nhận ra bấy lâu nay lo đi học quá, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ hay ho của cuộc đời, giờ tìm lại thì cái có cái không.
Từ bé tới giờ mình là một đứa sống chết vì chuyện học, thi cử các loại đầy đủ. Tất nhiên thành quả giờ nhìn lại có nhiều điều để tự hào, cũng đáng cái công, song chi phí cơ hội cũng khiến mình thấy tiếc tiếc ít nhiều. Bạn bè không nhiều lắm, đi học chỗ này chỗ kia quen được một hai đứa, thời gian thổi bay, còn đứng lại cũng được vài người thỉnh thoảng cùng đi chơi. Thời đi học của mình mười mấy năm, mãi đến tận năm cuối đại học mới có mùi nghỉ học vì nhác mưa gió, chưa hề biết rớt môn học lại là gì, chưa từng trốn học đi chơi, lúc nào cũng tới trường ngoan ngoãn. À không, mình vẫn có mở tài liệu khi kiểm tra giống bao thanh niên khác chứ, nhưng chưa bị bắt lần nào :v. Úi dào cái thời đi học, ngồi vừa nghĩ vừa cười hết ngày mất.
Tuần cuối cùng của kì nghỉ vàng này, mình đã ăn những món lâu nay mới nghĩ tới chứ không đi ăn bao giờ. Tớ đã biết ăn ốc là thế nào rồi bà con ạ haha. Ngoài ra có những món mình phát hiện ra là mình đặc biệt thích như món cháo lòng, mì quảng, bún các loại, bánh bèo, bánh lọc,… Tập gym tuần ba bữa xong ăn cũng bù vô lại haha. Không hề gì, cái chính là mình đã rất vui, không còn hối tiếc nhiều nữa.
Bữa nay trời mưa bay bay, nước nhỏ giọt tong tong từ mái tôn xuống hiên nhà. Một năm nữa sắp trôi qua. Mình cầm cái dù, dẫu biết là ngày rằm nhưng vẫn muốn thử xem quán cháo lòng có đổi sang bán món gì khác không. Họ đóng cửa. Thế là mình đi thêm đoạn nữa, ra đường lớn, kiếm có quán nào còn đồ vào tầm tám rưỡi sáng không. Có món bánh bèo. Ăn xong trả tiền, uống miếng nước tại lỡ cắn miếng ớt hiểm cay quá. Chỗ này làm nhưn (nhân) ướt có nấm mèo, thịt băm. Có điều ít bánh quá, lại thay đậu phộng bằng bánh mì khô. Ngay bên cạnh quán này là chỗ người ta bán bánh căn. Hừm món này mình không thích lắm, không thử. Bữa nào ở nhà làm bữa bánh bèo ăn mới được. Chắc là tuần sau….
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ
‘Máy trùm mền, bác sĩ đi tù, bệnh nhân thì qua Singapore chữa bệnh’
‘Máy trùm mền, bác sĩ đi tù, bệnh nhân thì qua Singapore chữa bệnh’
TT Y TẾ QUẬN 12
Xâu Chuỗi Hay Sâu Chuỗi: Giải Mã Từ Nào Mới Đúng Chuẩn Tiếng Việt?
Xâu Chuỗi Hay Sâu Chuỗi: Giải Mã Từ Nào Mới Đúng Chuẩn Tiếng Việt?
Không nỡ hay không lỡ? Đâu mới là cách viết đúng chính tả tiếng Việt?
Không nỡ hay không lỡ? Đâu mới là cách viết đúng chính tả tiếng Việt?
Khám phá quy tắc 6 chiếc lọ - quản lý tài chính thông minh
Khám phá quy tắc 6 chiếc lọ - quản lý tài chính thông minh
Dành thời gian hay giành thời gian? Giành tình cảm hay dành tình cảm?
Dành thời gian hay giành thời gian? Giành tình cảm hay dành tình cảm?
Review xem nhiều
Review mới nhất













