[KaveTham] - Nó chỉ là tổng h...

Người phụ nữ khoác trên mình chiếc đầm phối với đôi giày cao gót đỏ cùng màu, gương mặt kiều diễm lấp ló phía sau lớp mặt nạ. Môi son màu đỏ gạch càng thêm tôn lên làn da trắng mịn màng. Chiếc váy kín đáo lại chẳng thể nào che giấu những đường nét quyến rũ của chủ nhân. Nàng sải bước trên thềm bữa tiệc đêm, tay nâng ly rượu vang đung đưa mấy hồi. Song chưa bao lâu đã có vài phú nhị đại đến ve vãn:

- "Người đẹp đến đây vui chơi sao?"

- "Quý cô có muốn nhảy một điệu không?"

Tiếc thay những tên đấy lại chẳng phải đối tượng của nàng kiều nữ váy đỏ, cuối cùng nhận lấy lời từ chối. Nàng thuận đường lướt qua một bồi bàn đang dọn dẹp những ly rượu đã cạn. Anh ta vừa đẩy xe đi chừng vài bước chợt ngất lịm.

- "Bé con, ngủ chút đi."

Nhiệm vụ lần này xem ra không chỉ thành công mĩ mãn mà nàng ta còn thu được một món hời.

-

Alhaitham tỉnh giấc cả người nặng trĩu đau nhức, mắt hoa hoa dụi mấy hồi mới chú ý nghe tiếng leng keng như sắt thép va chạm nhau. Mà hình như bên dưới có gì đó chọc vào rất khó chịu. Nhìn mới thấy thân dưới trần như nhộng lộ rõ mặt da trắng nõn, thân trên vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng cài hai phần ba. Tay chân tất thảy đều có xiềng xích đeo vào, hậu huyệt còn bị dương vật giả quái gở bên trong run run không thể ngồi dậy. Bất lực bấu víu vào gối nằm cong người cuộn như mèo con.

- "Em dậy rồi sao, tôi còn chưa bỏ lớp hóa trang mà"

Vẫn bộ váy đỏ đó, nhưng tông giọng chẳng thanh thót như của một thiếu nữ mà là trầm trầm nhưng với Alhaitham nó lại quen thuộc đến lạ.

- "Kaveh!"

Ngay tức khắc thốt lên tên đối phương nhưng lại mang giọng điệu thù hận, Alhaitham đối với người cạnh giường như muốn giết chết, cực kỳ ghét bỏ. Nếu chẳng phải vì bị xích, nếu chẳng phải cái thứ đồ chơi kì lạ của hắn ta bên trong thì chắc chắn cậu một mạch lao đến đánh hắn chết.

Hắn - Kaveh, một vị tiền bối ưu tú mà cậu đã từng dõi theo suốt nhiều năm, mặt khác là gã bạn trai tồi tệ đi biệt tăm mấy năm trời để cậu một mình lẻ loi nơi đất khách. Nhiều năm như thế, bây giờ quay lại tìm cậu... kết quả chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.

- "Em vẫn nhận ra tôi, thật sự khiến tôi rất vui đó." - Hắn đặt tay lên má Alhaitham đầy trìu mếm, nói tiếp - "Sau này gọi là lão công, "

Kaveh hắn vẫn đang khoác trên mình bộ váy đỏ như máu, không, thật sự là máu hòa với màu đỏ của váy xộc lên cái mũi tanh nồng. Hắn áp bàn tay còn dính vết máu đỏ lên má cậu, nâng gương mặt trắng ngần lên nhìn để đôi mắt mòng két nhìn thẳng con ngươi đỏ. Môi hắn áp lên môi người tình năm xưa, làm vết son lem ra dính vào cả môi cậu.

Alhaitham bị hôn đến cơ thể run rẩy, khóe mắt mờ mờ như màn sương sớm bám trên cửa kính. Kaveh từ trước đến nay hắn kĩ thuật điêu luyện nay còn khủng khiếp hơn, nhìn cậu, nhìn người yêu mà hắn để mặt nhiều năm mới tìm lại được bằng ánh mắt si tình của kẻ điên. Mãi đến khi Alhaitham thiếu dưỡng khí đánh vào lưng hắn mới chịu buông tha, tuy nhiên vẫn là hắn chuyển địa điểm làm việc chứ dễ dàng gì.

Cầm, cổ, xương đòn rồi lại tới xương quai xanh, đâu đâu đều thấy vết tích hickey lem màu son đỏ gạch. Phần ngực nở nang ấy cũng bị hắn sờ mó mút lấy, đầu ngực bị mút cắn chẳng đủ thõa mãn mà một bên kéo nó xoa nắn đến cương cứng.

- "Vết son nổi thật đấy" - Hắn thõa mãn nói.

Ngược lại, Alhaitham đang cố gắng chịu đựng nhìn quanh gần chiếc giường liệu có thứ gì dùng được, cậu trước tiên phải mở còng tay cái đã, mở được rồi thì chắc chắn có thể thoát ra đấm gã tồi tệ đê tiện này. Chân tuy chỉ là bị còng lỏng vào giường nhưng vẫn có thể di chuyển tự do chút đỉnh, không như tay vừa khó chịu vừa nối với dây xích ở thành giường.

Hắn hết mâm mê da thịt thì lại chuyển qua khốn nạn hơn nâng lấy hai bắp chân đặt lên vai, hung hãn cắn vào trong đùi để lại dấu răng rỉ máu. Alhaitham tức giận lại chẳng thể làm gì vì còng tay vẫn đang khóa chặt. Mặt đỏ tía tai, chút lý trí cố gắng che đi từng âm thanh khêu gợi phát ra mỗi lúc một kích thích.

- "Đồ đê tiện"

Cậu rủa, rủa cái tên đang quấy rối đụng chạm từng tất da này. Miệng liên tục vừa thốt ra mấy lời mắng mỏ nhưng xen lẫn là âm thanh gợi tình làm dương vật bên dưới của "gã điên" phản ứng kịch liệt.

Phần váy phủ trên dương vật nhô lên như cái lều, hắn không vội vã hình sự mà với lấy một chai rượu giấu dưới gầm giường. Kaveh một ngậm đầy nhưng không nuốt xuống, tay hắn bóp lấy hai má môi Alhaitham buộc miệng nhỏ mở ra, thừa cơ hội cưỡng ép cậu uống hết rượu hắn ngậm. Kaveh hắn chính là chủ ý muốn Alhaitham cùng nhau hòa chung làm một.

- "Bé con, yêu em, thật sự rất yêu em"

Hắn luyên thuyên, cái vẻ mặt điên cuồng vì tình của hắn mang theo dục vọng và chiếm hữu ồ ạt. Cũng chính vì thế mà đôi ngươi mòng két bị dọa cho sợ hãi, run rẩy tất thảy, song vì rượu mà đầu óc quay mòng.

Dương vật giả đến bước này coi như đã không còn công dụng liền bị chủ nhân thô bạo rút dứt khoát rút ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt, cũng nhờ món đồ chơi ấy nới lỏng mà sắp đây anh em hắn cũng dễ dàng tiến vào hơn. Kéo cái váy lên để lộ con hàng khủng gân guốc, gậy thịt hắn to, to đến phát khóc dẫu cho đã nới lỏng khiến "em yêu của gã" chỉ mỗi quy đầu đã sụt sịt. Chỉ mới vào mỗi đầu khúc thôi đã khít chặt không thể tiến thêm làm Kaveh đau đớn giơ bàn tay lên đánh mạnh vào mông in hằng năm ngón tay.

- "Ah!"

Alhaitham vừa chịu cảm giác vách thịt ngứa ngáy do dương vật giả rút ra đột ngột song lại bị gậy thịt tiến công ở cửa, thương thay cho cái mông ngọc ngà bị đánh đỏ năm ngón. Sóng mũi cậu lúc này cay sè, mắt ngập nước còn miệng chỉ có thể dùng gối để nén âm thanh không để phát ra. Nhìn vô cùng đáng thương. Cứ thế lại thêm rồi thêm mấy đòn đánh nữa.

- "Trời ạ"

Kaveh thốt lên kinh ngạc, hắn chỉ mới đánh mấy cái vào mông cậu mà cậu đã xuất ra rồi. Dòng dịch trắng trong nhờn nhợt dính đầy lên bụng. Nhìn em yêu hắn run rẩy bần bật làm hắn càng thêm kích thích, lập tức thô bạo đâm cây gậy vào.

Alhaitham vốn chẳng có tí kinh nghiệm nào về quan hệ thể xác, lúc trước hẹn hò với Kaveh cũng chỉ dừng lại ở hôn môi. Cậu bị hắn tét cái mông căng tròn kích thích bắn ra, đồng thời thoải mái khiến vách thịt bên trong giãn nở, gậy thịt cơ hội đâm vào sâu bên trong. Để mặt mấy lời cầu xin của Alhaitham, tốc độ Kaveh càng nhanh hơn theo từng cú thúc, nó đâm đến tận bụng. Lỗ huyệt bị làm đến chảy nước, dâm thủy cũng vì bị hắn thao mà phơi bày tất thảy hết ra.

Khoái cảm này chưa vơi hớt thì lại ào ạt tiếp đến, gậy thịt gân guốc được đà mà thao túng cả cái động của "em yêu". Đầu khúc cứ đâm vào một điểm ở bụng khiến nó nhô lên theo mỗi lần, nhìn bên ngoài cảm giác có chút đo đỏ, dương vật ra vào đi qua cái điểm mẫn cảm hết lần này đến lần khác.

- "K-kaveh...chậm..chậm lại...làm ơn."

Cậu cầu xin, tha thiết mong hắn chậm lại chỉ một chút thôi nhưng Kaveh chẳng nghe lọt tai mà càng tăng tốc. Chẳng biết hắn yêu thương hay hành hạ, ấn cái bụng nhỏ của cậu xuống làm dòng tinh dịch bị vừa mới tích tụ đã lần nữa xuất ra ngoài.

Cảm giác buồn nôn bất chợt ập, theo phản xạ muốn bịt miệng nhưng lại còng tay giữ chặt, bị trọng lực bản thân làm cơ thể nghiêng sang một bên. Kaveh đổ dồn tầm nhìn bên dưới cũng bị hành động đó làm chú ý, gương mặt hứng tình của hắn ngước lên đập vào mắt là cổ tay hằng vết còng. Xuýt xoa cho "em yêu của gã", lòng thương xót xoa xoa mu bàn tay Alhaitham dễ dành.

- "Làm ơn.." - Giọng Alhaitham nức nở phát ra vài tiếng chen ngang - "tháo nó ra đi mà...đau quá"

Ôi trời, là em đang cầu xin hắn, là em đang dùng gương mặt nũng nịu cầu xin hắn tháo còng tay cho em, chỉ bằng giọng nói và biểu cảm đó liền làm cái dương vật Kaveh to hơn, nó đang lớn hơn bên trong và Alhaitham có thể cảm nhận được nó. Nước mắt lưng tròng, cậu nhắm nghiền con mắt cầu xin hắn lần nữa, giong điệu trở nên sợ hãi hơn:

- "Đau...làm ơn tiền bối.."

Biểu cảm Kaveh càng lúc biến thái vô độ, thầm chửi rủa sao lại có một thiên thần xinh đẹp như cậu, đáng yêu như cậu chứ? Hắn yêu chết mất thôi!

Có điều, tháo ra cũng được nhưng hắn vẫn phải còng cậu với dây xích ở thành giường. Lỡ như Alhaitham đánh hắn bỏ chạy thì sao? Lỡ như "em yêu" nhân lúc hắn không chú ý bỏ trốn thì sao? Kaveh không muốn, tuyệt đối không thể để em bỏ trốn.

Nghĩ sao làm thế, Kaveh tháo còng tay thay nó bằng cái dễ chịu hơn cho cậu. Alhaitham cởi bỏ cái vòng cũ liền phản xạ ôm bụng che lấy miệng, biểu cảm buồn nôn nhưng lại chẳng thể nôn ra được. Kaveh thấy thế liền ân cần bế thốc cậu dậy, ôm lấy xoa xoa cái lưng nõn nà mong sao vơi đi cơn khó chịu. Mà hắn cũng chẳng tốt thế, vẫn thao thao cái hậu huyệt bé nhỏ đang siết chặt cây gậy côn kia. Vì tư thế thay đổi, dương vật cũng vào sâu hơn nhiều so với nằm, nó mỗi lần thúc đều đều đâm qua điểm mẫn cảm nhất húc tới nơi mà phụ nữ gọi là tử cung.

...

Alhaitham lúc này gần như bỏ cuộc công đoạn trốn thoát, đã hơn ba giờ sáng và cái lỗ nhỏ ấy của cậu ngập trong tinh dịch của hắn. Mắt mờ, đầu óc thì chẳng tỉnh táo, mệt đến mức muốn thiếp đi rồi, bụng cảm giác chẳng còn đau nữa...

- "Ngủ ngon bé con, anh hứa sẽ cùng em đến thiên đàng sớm thôi"

-

Update 14:43 - 11/11/22


(*) Bản quyền bài viết thuộc về SachHay24H.com. Khi chia sẻ, cần phải dẫn link, trích dẫn nguồn đầy đủ về SachHay24h.Com. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ

Sách cùng danh mục
Honda Civic Độ: Tổng Hợp Mẫu Độ Đẹp Nhất Hiện Nay

Honda Civic Độ: Tổng Hợp Mẫu Độ Đẹp Nhất Hiện Nay

Honda Civic Độ: Tổng Hợp Mẫu Độ Đẹp Nhất Hiện Nay

SINH VIÊN BÙI THỊ THU HÀ - LỚP QLTDTT K10 GIÀNH HUY CHƯƠNG ĐỒNG MARATHON NỮ TẠI SEA GAMES 33

SINH VIÊN BÙI THỊ THU HÀ - LỚP QLTDTT K10 GIÀNH HUY CHƯƠNG ĐỒNG MARATHON NỮ TẠI SEA GAMES 33

Review sau phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt của Hoa

Review sau phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt của Hoa

Thiết kế áo thun online và in áo thun theo yêu cầu đẹp, chất lượng và giao hàng toàn quốc từ 1 cái

Thiết kế áo thun online và in áo thun theo yêu cầu đẹp, chất lượng và giao hàng toàn quốc từ 1 cái

Thiết kế áo thun online và in áo thun theo yêu cầu đẹp, chất lượng và giao hàng toàn quốc từ 1 cái

Hướng dẫn thiết kế banner cho standee bằng trình duyệt Canva

Hướng dẫn thiết kế banner cho standee bằng trình duyệt Canva

Hướng dẫn thiết kế banner cho standee bằng trình duyệt Canva

Ảnh chú chó hài hước: Những khoảnh khắc vui nhộn và ý nghĩa đằng sau biểu cảm của thú cưng

Ảnh chú chó hài hước: Những khoảnh khắc vui nhộn và ý nghĩa đằng sau biểu cảm của thú cưng

Sách đọc nhiều nhất
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục

Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục

Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục

Cách chụp ảnh ba người đẹp và ấn tượng

Cách chụp ảnh ba người đẹp và ấn tượng

Cách chụp ảnh ba người đẹp và ấn tượng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất

Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm

Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm

Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm

Cheems là gì?

Cheems là gì?

Cheems là gì?

Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like

Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like

Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like

Review sách hay, sách hay nên đọc tại Sách Hay 24H.