Lyminhlysha
Mấy năm gần đây, nhà mình chỉ đăng duy nhất bài viết cho một năm vào ngày 10 tháng 6, vì lẽ đó cũng có khá nhiều bạn đặt ra nghi vấn “liệu có gì đã xảy ra với YJ rồi nên blog mới ít đăng bài như vây!” Không có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là nhóm quản trị đều rất bận và dành thời gian hoạt động chủ yếu trên nhánh YJ-Mystikos mà thôi. Và đương nhiên theo thời gian thì chúng tôi cũng phải thay đổi cách lên bài để phù hợp với tình hình của các anh ở hiện tại.
Trong suốt thời gian qua có rất nhiều thư được gửi về mail của page, trong đó đa phần là những tâm sự giãi bày nỗi niềm của các bạn về cuộc sống cá nhân và về tình yêu YunJae. Có nhiều sự trăn trở, có nhiều niềm tiếc nuối, có cả những mơ ước đáng yêu là mong một lần được gặp hai anh ngoài đời thực….Tất cả chúng tôi đều trân trọng. Tình yêu có đôi khi không thể lấy thời gian ngắn dài làm thước đo sự sâu đậm mà quan trọng nhất là tâm hồn chúng ta hướng về đối phương chân thành bao nhiêu.
Trong cuộc sống có những biến số mà chúng ta không thể lường trước được, khi nó xảy ra rồi thì cũng không thế cứ mãi đắm chìm trong câu hỏi tại sao, mọi câu trả lời đều rất không thỏa đáng. Vì vậy, cứ thuận theo biến cố để rồi chúng ta tìm ra cho mình một câu trả lời phù hợp nhất. Và trong chuyện này thì Yunjae fan là những người có cách thức thuận theo rất tuyệt vời.
Từ những thiếu nam thiếu nữ ngập tràn nhiệt huyết, sôi nổi trên tất cả những diễn đàn, có cố chấp tuổi trẻ, có nhìn nhận khách quan…dần dần trở thành những chàng trai cô gái, những bà mẹ bỉm sữa sâu lắng, âm thầm. Thời gian trôi qua, fan chỉ lớn tuổi lên chứ không hề biến mất, chỉ thay đổi hình thức thể hiện tình cảm mà thôi. Bạn H***Linh đã có tâm sự như thế này “Tuy em không có nhiều thời gian để theo dõi tin các anh nhưng tận sâu trong trái tim em đều khát khao cháy bỏng mong hai người họ thật vui vẻ hạnh phúc. Lâu lâu không thấy tin thì không sao nhưng cứ hễ có vài ba món thời trang phụ kiện sêm sêm nhau là em lại giật đùng đùng…:)))”
Đăng vài ba hình ảnh của đôi chim cu gáy thời gian gần đây để anh chị em hiểu được phần nào cái cảm giác “fan già dính bả”
Hay như tâm sự của bạn Hương: “Có thứ tình cảm tưởng chừng như là nông nổi tuổi trẻ thế nhưng bao năm qua tình cảm của ẹm dành cho hai người ấy không mảy may thay đổi, mà có vẻ như ngày càng sâu sắc thêm. Nó tựa như một mạch nước nhỏ, âm thầm chảy…chảy đều thấm nhuần trong từng ngăn trái tim. Mỗi khi nghe thấy tin gì về các anh, đặc biệt là mấy tin nghe không hề dễ chịu ví dụ như sự cố của anh Yunho chẳng hạn, trái tim em lại thắt lại. May mắn thời gian đó em cũng đã được tham gia vào nhóm đảo top của nhà mình. Khi làm việc cùng mấy anh chị, em mới thấy sự tin yêu lớn đến mức độ nào. Không phải nói suông mà chính là hành động nhanh gọn dứt khoát…nhưng phải nói thật là cũng cực kỳ áp lực. Đôi khi nhìn bài vừa đăng lên chưa được ba giây đã bị nuốt mất, cứ đăng đi đăng lại như vậy, rồi bị khóa tài khoản..vv.. thế nhưng chị Ad#1 kiên quyết đến cùng và liên tục thay đổi hình thức… Qủa thực thời gian đó để lại trong em rất nhiều cảm xúc. Các anh chị đứng sau tất cả làm rất nhiều nhưng quá ít người biết đến. Tuy rất tiếc nhưng đó cũng là một nguyên tắc quan trọng nhất trong cái sự nghiệp đảo top này. YunJae à, hãy bình an và luôn vui vẻ hạnh phúc nhé! Em yêu tất cả mọi người!”
Có ai trong chúng ta ở đây đã từng trải qua việc “cảm xúc bị lắng lại” và “có cho mình niềm vui OTP mới?” Như tâm sự của bạn T.H*** sau đây: “Em đã quá mệt và phai nhạt đi khá nhiều tình cảm về hai anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà sự tương tác của các anh sau GFF càng ngày càng ít. Có nhiều khi đọc lại những bài đăng, những bài phân tích của những page khác nhưng tâm trạng cũng không kéo lại được như thuở ban đầu. Và rồi em đã tìm thấy cho mình một CP mới. Ban đầu cũng thấy vui vẻ đó, cũng bỏ nhiều thời gian tìm đọc và tìm hiểu … Thế nhưng sau vài ba năm thì em bắt đầu thấy nhạt. Em cảm thấy mình không có cái sự nhiệt huyết và cảm xúc bùng nổ như với YJ. Đối với sự chờ đợi đằng đẵng như vậy chỉ cần một điều rất nhỏ rất giản đơn về họ thôi cũng đủ em thấy vui, vui thực sự luôn í. Cũng có lẽ cả thanh xuân em đã cuồng nhiệt với họ, em đã đồng hành qua rất nhiều đêm diễn, rất nhiều sự kiện chăng! Có đôi khi em ngắm nhìn lại những phút giây họ bên nhau, ánh mắt nụ cười dành cho đối phương cũng khiến trái tim em ấm áp hạnh phúc lắm nhưng cũng có sự nuối tiếc mơ hồ, đó là giá như họ không chia xa…Thôi, quá khứ không thể đổi thay, mọi quyết định cũng là từ chính người trong cuộc, em chỉ chúc và cầu mong hai anh vui vẻ, bình an trong quãng đời còn lại. Em vẫn sẽ ở bên cạnh ❤“

(Hình ảnh bạn T.H*** đã dùng trong bài viết của mình)
Tâm sự của bạn Mai Hường có đoạn: “Hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu của YJ đều rất thực, ngay cả sự giận hờn cũng thế và đương nhiên nỗi đau cũng không hề ngoại lệ. Đôi khi chỉ là câu nói “Em cứ như vậy thì chúng ta không tiếp tục được đâu” cũng khiến trái tim em trĩu nặng. Một nỗi buồn mơ hồ cứ đeo bám theo mỗi khi em nghĩ về câu đó. Buồn, tiếc…! Cuộc sống không dễ dàng gì, gặp nhau, biết nhau yêu thương nhau, xa nhau, rồi lại quay về…âu cũng bởi chữ duyên. Đành vậy! Em may mắn vì có một khoảng thời gian được cộng tác với nhóm nhỏ IH của anh Tony, tuy không trực tiếp dưới sự điều hành của anh ấy và quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ em có niềm tin, em cũng có câu trả lời chắc chắn cho niềm tin bấy lâu nay rồi. Không biết nói gì nhiều chỉ có một câu này thôi :”YJ à, hãy bước tiếp trên con đường đã chọn, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa, chăm sóc tốt bản thân mình cũng chính là đang yêu thương đối phương nhiều lắm đó! Chúc YunJae fan nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc và luôn bình an nhé! Chúc các anh chị vui vẻ thành đạt, tiếp tục bên nhau dài lâu ạ. Em yêu tất cả nhà mình!”
Trên đây là một vài tâm sự tiêu biểu của các bạn dành cho hai anh, dẫu biết thời gian trôi qua sẽ có sự đổi thay thế nhưng tận sâu trong trái tim chúng ta, YunJae fan sẽ luôn có một khoảng dành riêng cho hai người ấy.
Sở dĩ vì sao bài viết này có tựa đề là “Lệ tình”, chữ Lệ trong mỹ lệ đẹp đẽ, “Lệ tình” chính là những tình cảm, cảm xúc đẹp đẽ ta dành cho nhau. Biết bao năm tháng qua đồng hành cùng YJ, muốn nói nhiều điều lắm thế nhưng dường như ngôn ngữ giờ đây không thể tỏ rõ nỗi lòng. Chỉ biết rằng hiện tại và tương lai vẫn luôn đồng hành cùng hai anh trong mọi hoàn cảnh, trong khả năng cho phép. Lời hứa luôn bên nhau bọn em vẫn còn nhớ!
Cùng xem lại một vài hình ảnh vui vui của các anh do hội “FBI” fan tiếp lửa cho chị em trong thời gian vừa qua nhé! Vẫn là xu hướng thời trang và cái sự sêm sêm huyền thoại. Bạn có tui cũng có ? Nào là màu áo, nào là vòng cổ ngọc trai, nào là dây chuyền móc xích, nào là áo lưới….






Nhìn cái quả cả nhà đeo chìa khóa với ổ khóa này thì ối ý tưởng truyện xuất hiện trong đầu các chị hay viết fanfic đó nhỉ! Đúng kiểu:Mời anh vào tym của em xem có gì nào…có gì nào… ~~~
Biết bao năm tháng qua bạn thân tui mới là người nắm giữ tay hòm chìa khoá chứ hong phải tui đâu. Nếu có đi công chuyện xa thì sẽ được giao lại cho bạn nhỏ Quý tử nhà chúng tui á.
Cho nên, từ xưa giờ ai có suy nghĩ tui là người cầm mớ thẻ zàng bạc đai-mần gì gì đó…thì quên đi nhớ. Hong có đâu, xài mỗi cái thẻ đen thôi à…
Nội tâm Quý tử lúc này: mé ôiii… Khộ quá! Mé giời ôiii. Tôi biết cái gì đâu…! Vòng tròn chingu đó tui có xen được nửa bước nào đâu, làm ơn đừng cua tôi vào. Nồi Cơm cụa tui nói gì thì mấy người tin là như thế đi…..!
Trụ cột gia đình: ^O^ ai biết đâu được đấy ^O^
Nội tâm YunJaefan: chài ơi..đáng yêu quá, tín vật định tình đó chị em ơiii
Nội tâm fanti: Moá..cái chìa khoá to đùng thế kia thì mở kiểu chi
tui nói rồi mà, ông chủ chuyên khoai lang đột biến mừ…xyzz abcc..
Áo lưới mát mẻ cho mùa đi biển tuyệt vời nào bà con ơi!!!!!


Còn đây là những pha trượt tay đến từ vị trí của mẹ Kim và chị gái Kim trên IG của fan chuyên Edit hình ảnh YunJae, nhà yunjaefantasy.



Lâu lâu anh bạn thân Yunho mới xuất hiện và trong lần công tác ở đất nước mặt trời mọc anh có diện một mẫu quần thật năng động, khỏe khoắn mà trước đó cậu bạn thân cũng đã bắt kịp xu hướng này. Xem đi, anh em trai trong nhà cũng mau chóng sắm cho mình một cái để kịp thời trang nha!

Từ ảnh selfie của cậu Kim, các chị “FBI” fan đã soi được đôi giày rất đẹp… nể luôn về độ tinh mắt của bạn này (cre on the pic)

Trái tim của fan đã lại được dịp đập bình bịch khi anh Jung xuất hiện ở sân bay cùng cậu út đi Osaka, khi trên tay anh cầm chiếc điện thoại với màn hình sáng cùng hình ảnh với màu sắc khá “quen mắt”. Có phải chăng hai người đang thảo luận về vấn đề chơi golf? Ngày 1.06 cậu Kim có đăng IG story về một bộ chơi golf, mấy ngày sau anh bạn thân xuất hiện tại sân bay ….mời chị em xem lại hình ảnh do tài khoản Tw Love21540_Peace so sánh rồi tự trả lời nhé ?


Hôm đó anh nhà đội chiếc mũ là quà tặng từ nhà YoonJaeLovebar. Anti nhà Bar đã lên tiếng nói Bar nhận vơ quà tặng và nói Yunho đã không nhận quà từ Bar từ năm 2019. Tuy nhiên ngay sau đó YJLB đã đăng bài và tag tài khoản chính chủ trên IG của anh Jung về niềm tin yêu bấy lâu nay. Chỉ cần nhắc nhẹ bạn anti đó một câu thôi, xưa nay Yunho nhà chúng tôi chưa bao giờ phân biệt đối xử giữa các nhóm fan nhé!


Còn bây giờ là tiết mục khoe kim cương đến từ đội cậu Kim… Cartier huyền thoại kiểu mới đã xuất hiện trên tay cậu nhà vào trước ngày bay về Hàn Quốc, trong khi anh bạn thân thì vẫn còn lịch trình tại Nhật (trước đó cậu Kim đã có pha hoãn bay khiến đội phóng viên và fan đu sân bay hơi bị ngơ ngác)


Nào cùng chíp mô_mừn với ai-đồ nào anh chị em!!!! ?
Đăng một hình ảnh của nhà YJPing để thay lời kết.
YJ:”Để xem hôm nay đội fan già nhà chúng ta quẩy đến mức độ nào nào!”
Chúc cả nhà vui vẻ! Chúc YunJae hạnh phúc bình an!
❤ Luôn bên nhau! ❤
10.06.2022 Kỷ niệm 15 năm ngày cưới YunJae
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ
Hai bên đánh nhau gây thương tích, ai chịu trách nhiệm hình sự?
Hai bên đánh nhau gây thương tích, ai chịu trách nhiệm hình sự?
Đi chùa Tam Chúc Hà Nam nên mặc gì? Cẩm nang du lịch chùa Tam Chúc từ A-Z
Đi chùa Tam Chúc Hà Nam nên mặc gì? Cẩm nang du lịch chùa Tam Chúc từ A-Z
7 Công cụ AI dành cho giáo viên hiệu quả nhất 2026
7 Công cụ AI dành cho giáo viên hiệu quả nhất 2026
Sự thật về Công chúa ngủ trong rừng: Câu chuyện nhuốm màu đen tối khác xa trong những trang sách cho...
Tổng hợp thông tin báo chí liên quan đến TP. Hồ Chí Minh ngày 9/6/2026
Tổng hợp thông tin báo chí liên quan đến TP. Hồ Chí Minh ngày 9/6/2026
25 cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại chắc chắn bạn cần biết (Phần 1)
25 cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại chắc chắn bạn cần biết (Phần 1)
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Review xem nhiều
Review mới nhất
















