Dàn xe pháo, khí tài và hàng chục nghìn người tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình
Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, tối nay (24/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Trước đó, buổi Tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình được Bộ Quốc phòng đánh giá có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 3 khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia. Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.
Dự kiến sau 2 ngày Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức từ 20h00 ngày 27/8/2025 (thứ Tư); Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 06h30 ngày 30/8/2025 (thứ Bảy).
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 2/9/2025 (thứ Ba).
14h: Người dân đội mưa, quyết bám trụ để được xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 2/9
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, rất nhiều người dân mặc áo mưa quyết tâm bám trụ không rời chỗ, có người vào bệnh viện Xanh Pôn trú. Bệnh viện cũng tạo điều kiện bật quạt tại các khu vực hành lang, khuôn viên, nhà vệ sinh phục vụ nhân dân.


Nhiều gia đình có con nhỏ cũng không quản ngại có mặt tại điểm diễu binh với những nụ cười rạng rỡ.



14h29 Các em bé háo hức chờ gặp các chú bộ đội, xem xe tăng
Nguyễn Bảo An (10 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (6 tuổi) đến từ Hậu Lộc, Thanh Hoá đã thức dậy từ rất sớm, theo mẹ vượt vài trăm km đến Thủ đô để được gặp các chú bộ đội, tận mắt xem xe tăng.
"Em rất hào hứng, chờ đợi để được nhìn xe tăng", bé Hà nói.

14h35 Tại khu vực trường đua F1, rất nhiều người đang háo hức để được gặp khối xe cơ giới
Gia đình anh Nguyễn Cơ Thạch (SN 1987, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) bay từ Sài Gòn ra xem A80. Được biết, trong dịp diễn ra các sự kiện diễu binh và diễu hành thuộc khuôn khổ các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) vừa qua, gia đình anh cũng không bỏ lỡ bất cứ lần sơ duyệt, tổng duyệt nào. Và lần này, dù khoảng cách cả hơn 1.000km, gia đình anh vẫn quyết tâm bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để được sống trong không khí hào hùng ở Thủ đô.


14h53 Cựu chiến binh vượt trăm cây số từ tối hôm trước để có mặt xem Tổng hợp luyện
Ông Phạm Văn Hiểu (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, 66 tuổi) là cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Do ở xa nên để đi xem buổi tổng hợp luyện này, ông Hiểu đã bắt xe từ Ninh Bình về Hà Nội từ tối qua.
Ông Hiểu tâm sự: "Lễ Quốc khánh 2/9, tôi không biết có đi được hay không nên lần này đã bắt xe về xem trước. Chiến trường ngày xưa nhiều gian khó nên nhìn Việt Nam đẹp như hôm nay, phát triển như hôm nay, người già người trẻ hào hứng như hôm nay, tôi rất phấn khởi. Tôi tin rằng với thế hệ trẻ tài giỏi, giàu lòng yêu nước như hiện nay, Việt Nam sẽ ngày càng thịnh vượng".

15h Trời đã ngớt mưa, người dân tiếp tục xếp hàng chờ diễu binh
Tại khu vực đường Hùng Vương, sau khi trời ngớt mưa, rất nhiều người dân trước đó đi tìm chỗ trú mưa đã quay trở lại vị trí đẹp để chờ xem Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
15h6
Chiều nay, trước tình hình thời tiết lúc mưa lúc nắng, nhà có trẻ nhỏ, đoàn của chị Nguyễn Thị Mai và chị Lê Thị Huyền (40 tuổi giáo viên Trường tiểu học Kim Sơn, tỉnh Quảng Ninh) đã cắt cử nhau ở lại giữ chỗ. Số còn lại vào trong khuôn viên Bệnh viện Xanh Pôn nghỉ ngơi. Phía bệnh viện cũng đã bố trí quạt mát, nước uống và nhà vệ sinh cho nhân dân.
Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Huyền cho biết, sáng sớm nay, đoàn gồm 19 người đi từ Quảng Ninh đến Hà Nội. Do đi sớm nên nhóm của chị cũng chọn được vị trí ưng ý ngay ngã tư Hùng Vương - Trần Phú.

“Trời lúc nắng gắt, lúc mưa cũng khá mệt nhưng vì tình yêu đất nước chúng tôi làm được hết. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi đến giờ xem diễu binh. Việt Nam muôn năm. Tôi yêu tổ quốc Việt Nam”, chị Huyền bày tỏ.
Ngồi ru cháu ngủ trong khuôn viên bệnh viện, chị Trịnh Thị Hồng (50 tuổi) cho biết, sáng nay đoàn gia đình hơn 20 người từ huyện Quốc Oai (cũ). Tuy có mệt chút nhưng chị Hồng cho biết, cảm thấy rất vui, phấn khởi. “Nhà tôi cử một vài người ở lại giữ chỗ còn chúng tôi cho các cháu vào đây cho mát, các cháu có chỗ chơi. Đói thì cả nhà vào căng tin bệnh viện ăn cơm. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi xem xong rồi về. Thấy đường phố ai ai cũng háo hức, vui tươi bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết”, chị Hồng cười nói.

Cùng chung cảm xúc trên, chị Lê Thị Cúc (28 tuổi ở xã Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, cả gia đình đi xe máy từ sáng, tới 11h đến nơi nhưng không còn chỗ. Lúc này gia đình chị Cúc đành tá túc trong khuôn viên bệnh viện.
“Chúng tôi ngồi đây chờ tới giờ xem diễu binh, diễu hành. Các con có hơi mệt chút nhưng vợ chồng tôi cũng muốn cả gia đình được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của đất nước. Xem xong tôi vẫn biết sẽ tắc đường, hơn 12h đêm may ra mới về tới nhà nhưng tôi vẫn rất háo hức”, chị Cúc nói.

15h13 Trực thăng mang theo cờ Tổ quốc tiến vào quảng trường Ba Đình
Trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc mang theo theo cờ Tổ quốc bay trên quảng trường Ba Đình.
15h15 Xe đặc chủng của lực lượng công an đi qua đường Quán Thánh


15h45 Khối quần chúng nhân dân tiến vào Quảng trường Ba Đình



15h56 Các khối đang tiến vào khu vực tập kết



Khối Sĩ quan tăng thiết giáp đi qua đường Thụy Khuê vào khu vực tập kết


16h Đoàn xe tăng tập trung tại đường Nguyễn Tri Phương, chuẩn bị di chuyển vào phố Cửa Bắc
Người dân rất háo hức khi được tận mắt chứng kiến đoàn xe tăng với những tràng vỗ tay và những nụ cười tươi trên môi.
Ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên trên con phố Nguyễn Tri Phương, ngàn trái tim như hoà vào một trong tinh thần yêu nước.



16h30 Các khối Tác chiến điện tử, Đặc nhiệm dù, Cảnh sát biển đi qua đường Thụy Khuê vào điểm tập kết



16h40 Một số khối gồm khối Hồng Kỳ, 3 Quân chủng tiến vào quảng trường Ba Đình
Một số khán đài của các khối xếp chữ, xếp hình đã gần được lấp đầy bên trong quảng trường Ba Đình.





16:51 Đoàn xe tăng qua đường Thanh Niên



16h56 Đoàn xe tăng cùng các xe khí tài di chuyển vào phố Cửa Bắc
Dàn xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an lần lượt xuất hiện tại điểm tập kết trên đường Nguyễn Tri Phương, di chuyển qua đường Cửa Bắc, đến khu vực chuẩn bị luyện tập Quảng trường Ba Đình. Sự xuất hiện của loạt khí tài, phương tiện khiến nhiều người dân phấn khích, nhiệt tình vẫy chào và cổ vũ.





16:58 "Hòa bình đẹp quá!
Khi những khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt chiều 24/8, có một hình ảnh lặng lẽ trên vỉa hè phố Cửa Bắc đã lay động trái tim của nhiều người. Đó là cụ bà Phùng Thị Tám (88 tuổi), đôi mắt ngấn lệ, bồi hồi dõi theo từng đoàn quân, đoàn xe đi qua.
"Hòa bình đẹp quá! Ngần này tuổi rồi mà vẫn còn khỏe mạnh để được ngồi đây, chứng kiến ngày hội lớn của đất nước," cụ Tám xúc động chia sẻ.
Tuổi thơ và tuổi trẻ của cụ gắn liền với những năm tháng bom đạn. Gần một thế kỷ trôi qua, được tận mắt thấy sức mạnh của quân đội, thấy sự hân hoan của người dân, với cụ "được có mặt hôm nay là hạnh phúc lớn".
Bên trong Quảng trường Ba Đình, không khí cũng trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết. Lúc 16h35, khối Hồng Kỳ và 3 quân chủng (Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân) bắt đầu tiến vào quảng trường, trong khi các khán đài dành cho khối xếp chữ, xếp hình đã gần như được lấp đầy, sẵn sàng cho một màn trình diễn ấn tượng.
Không lâu sau, đoàn xe tăng và các khí tài hạng nặng bắt đầu hành trình của mình, di chuyển qua các tuyến phố Cửa Bắc, Nguyễn Tri Phương và tiến ra đường Thanh Niên thơ mộng, tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng giữa sức mạnh quân sự và vẻ đẹp yên bình của Thủ đô.

17h Các khối xe, pháo quân sự tiến vào đường Thanh Niên trước khu vực đền Quán Thánh




17:12 Khối khí tài quân đội cơ động tới khu tập kết, đi qua trường đua F1
Trước giờ tổng hợp luyện sẽ diễn ra vào tối nay, hiện nhiều loại khí tài quân sự hiện đại như xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành cùng phương tiện cơ giới chuyên dụng đã được cơ động về điểm tập kết, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân hai bên các tuyến đường, phố.
Một số khí tài như tên lửa, UAV, xe thiết giáp bọc thép do Việt Nam nghiên cứu sản xuất hoặc hiện đại hóa dự kiến xuất hiện tại đại lễ A80.







17:16 Các khối gồm: Tác chiến điện tử, Đặc công... tập dượt tại Ba Đình




17h35 "Cây bút chì khổng lồ" đã xuất hiện tại đường Thanh Niên


17:45 Toàn cảnh các khối tập dượt trên Ba Đình
Lúc này thời tiết gió nhẹ, không mưa. Trên khán đài đại biểu và khối xếp chữ, đã lấp đầy 2/3 số chỗ ngồi.



17:49 Đội pháo lễ trước sân vận động Mỹ Đình tập duyệt
Hiện tại, dàn 15 khẩu pháo phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (tối 24/8) đã được bố trí ngay ngắn, sẵn sàng "khai hỏa".



18h Các chiến sĩ giao lưu cùng người dân trước giờ Tổng hợp luyện


18:32: Khối văn nghệ lần đầu xuất hiện
Trong buổi Tổng duyệt lần 2 (24/8) có sự xuất hiện của Khối Nghi trượng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc... các khối văn nghệ cũng lần đầu có mặt.


18:39: Không khí náo nhiệt trên các khán đài quảng trường Ba Đình


18:48: Chiến sĩ Cảnh sát cơ động gặp vợ và con gái nhỏ đi xem diễu hành


19:47: Các khối diễu binh, khí tài, pháo lễ đã sẵn sàng chuẩn bị Tổng hợp luyện
Các khối quân nhân, khí tài và xe pháo đã vào Quảng trường Ba Đình, hoàn chỉnh đội hình và phương tiện, sẵn sàng cho buổi hợp tổng hợp luyện lần hai.




20: 5: Pháo lễ khai hỏa bắt đầu tổng hợp luyện

20:30: Các khối đầu tiên tiến qua Quảng trường Ba Đình






20:50: Các khối qua Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao



20: 50: Các khối diễu binh tiến qua Lễ đài




21:10: Phương tiện chở khí tài bắt đầu vào Quảng trưởng Ba Đình
Pháo tự hành SU-152, Tên lửa đạn đạo Scud-B, Tổ hợp tên lửa S-125-VT, Tổ hợp tên lửa Trường Sơn... bắt đầu tiến vào Quảng trường Ba Đình từ hướng đường Thanh Niên
21:16: Dàn xe pháo quân sự, đặc chủng tiến qua Lễ đài















21:44: Khối xe tăng sau khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình





22:30: Các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua Quảng trường Ba Đình đã ra các tuyến đường trong sự chào đón hân hoan của đông đảo người dân.





Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ
Trump cầu nguyện khi một loạt mục sư đặt tay lên lưng
Trump cầu nguyện khi một loạt mục sư đặt tay lên lưng
Ảnh mèo like meme siêu hài hước dành cho tín đồ yêu mèo
Ảnh mèo like meme siêu hài hước dành cho tín đồ yêu mèo
Lắc bạc cho bé khắc tên hình con mèo có chuông LTT0119
Lắc bạc cho bé khắc tên hình con mèo có chuông LTT0119
Kho 80 ảnh Avatar Gấu Trúc cute hiền lành thân thiện phong cách chill chill
Kho 80 ảnh Avatar Gấu Trúc cute hiền lành thân thiện phong cách chill chill
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Review xem nhiều
Review mới nhất













