Đến Hàn Quốc và nhìn thấy hình ảnh tương lai của Việt Nam
Nhân dịp sau khi bảo vệ thành công luận văn tại JAIST, mình đã sắp xếp sang Hàn Quốc du lịch theo kế hoạch đã lên từ trước đó. Tính ra thì Hàn Quốc là nước ngoài thứ hai mà mình đặt chân đến (sau Nhật Bản). Mặc dù hôm nay chỉ là ngày đầu tiên nhưng mình đã học được nhiều điều thú vị. Điều mình cảm thấy ấn tượng nhất có lẽ là đến Hàn Quốc mà như nhìn thấy được hình ảnh của Việt Nam trong tương lai. Tại sao vậy?
1. Nhà cửa Ngay từ trên máy bay, khi nhìn qua cửa sổ thì đã thấy những dãy nhà cao tầng được xây dựng rất nhiều. Thật sự nếu so sánh với Nhật thì cá nhân mình cảm thấy số lượng nhà chung cư ở đây gấp hơn rất nhiều lần. Tại Nhật thì tất nhiên cũng có nhà chung cư nhưng thường có số tầng không lớn lắm, còn ở Hàn Quốc thì chắc cũng phải > 20 tầng cho mỗi tòa. Mà không phải chỉ 1 tòa riêng lẻ mà là hàng trăm tòa ở 1 khu đất. Chắc các bạn cũng thấy ở Việt Nam cũng có những nơi mà rất nhiều công ty xây dựng các chung cư san sát nhau. Hình ảnh Việt Nam trong tương lai chắc sẽ không khác Hàn nhiều lắm. Và một cái nữa, người Hàn Quốc ở vùng ngoại ô họ không xây nhà theo một phong cách đặc trưng giống như Nhật, mà mỗi nhà có thể có 1 phong cách riêng. Điều này quá giống ở Việt Nam phải không nhỉ? Các thiết kế nhà rất tùy biến và thoải mái. Ở Nhật, hầu hết các ngôi ở vùng ngoại ô đều có thiết kế khá giống nhau: tối đa 2 tầng, mái lợp ngói đen, trước nhà 1 vùng đất nhỏ trồng cây.

2. Văn hóa và con người Nếu so với Nhật thì con người Hàn Quốc gần gũi với Việt Nam hơn. Họ không bị ràng buộc bởi nhiều quy tắc và cách nói chuyện, phục vụ có vẻ hơi giống Việt Nam hơn. Mình đi tàu từ sân bay Incheon về Seoul, ngồi ngay cạnh mình là 1 chị dẫn theo 1 đứa bé, và chị ấy liên tục nói chuyện trên điện thoại. Chắc điều này chưa từng xảy ra ở Nhật bao giờ, tất cả mọi người phải hiểu ko được nói chuyện điện thoại trên tàu Hay khi mua hàng tại Convenience Store, nếu như tại Nhật người bán hàng sẽ đầu tiên chào quý khách, sau khi bán hàng xong thì phải nói cảm ơn + cúi đầu đàng hoàng. Còn bên Hàn Quốc, vẫn niềm nở đón khách nhưng không cần phải trịnh trọng như bên Nhật, và trong khi vừa bán hàng cho mình xong thì vẫn nói chuyện ào ào với các nhân viên khác như bình thường. Và khi mình vào 1 quán ăn kiểu uống bia + gà nướng, cách phục vụ của Hàn cũng rất khác. Nhân viên không cần phải đồng phục rõ ràng như bên Nhật, và cách phục vụ cũng rất tự nhiên. Mình gọi món, nhân viên tiến đến, mình chỉ món, và họ đem món ra. Có thể không cần phải nói chào quý khách, xin lỗi đã làm quý khách chờ lâu hay xin mời quý khách dùng ngon miệng. Bạn có thấy những trường hợp như vậy ở đâu chưa? Ở Việt Nam đấy :). Về mặt hình thức mà nói thì phong cách phục vụ của Nhật vẫn là chuyên nghiệp nhất.
3. Cơ sở vật chất Hàn Quốc là quốc gia phát triển, điều này không cần phải bàn cãi. Với thu nhập bình quân đầu người khoảng 30.000 USD/năm và HDI > 0.9, cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc rất tốt. Tuy nhiên, nếu so sánh trực tiếp với Nhật thì đúng là Hàn Quốc vẫn còn kém khá nhiều. Con đường nơi mình ở trọ tại một chỗ trong Seoul vẫn có dáng dấp của 1 con hẻm ở tại Sài Gòn, mình đoán 20-30 năm trước chắc nó chả khác gì con hẻm ở Sài Gòn. Và phòng trọ của mình cũng vậy, đó là một phòng bình thường nhưng so với 1 phòng bình thường của Nhật thì kém hơn. Cả về cách trang trí cũng như cơ sở vật chất.


4. Buôn bán Tối hôm đầu tiên mình cùng mấy đứa bạn ra khu Meyongdong để tham quan. Đây là khu phố đi bộ, mua sắm và ăn uống nổi tiếng của Seoul. Cảnh tượng buôn bán ở đây thực sự rất giống ở Việt Nam. Các quầy hàng bày bán ở trên đường, bán đủ thứ: quần áo, giày giép, trái cây, thịt nướng, v.v.. Tất nhiên cách tổ chức họ chuyên nghiệp và gọn gàng hơn vì mỗi gian hàng đều có 1 cái xe đẩy khá chuyên nghiệp, họ cũng có đội dọn dẹp vệ sinh + thùng rác khắp nơi nên mọi thứ trông khá sạch sẽ. Nhưng thành thật mà nói, hình ảnh ở Meyongdong làm mình liên tưởng tới con đường bán hàng đêm ở khu gần chợ Bến Thành hoặc trước công viên Lê Thị Riêng.
Chỉ cần đi những nước có trình độ phát triển khác nhau, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được tương lai của 1 quốc gia sẽ như thế nào. Chắc chắn Hàn Quốc sẽ còn phát triển hơn nữa và họ sẽ đạt được nhiều thứ giống như Nhật. Và Việt Nam hy vọng rằng đến 1 ngày nào đó sẽ đạt đến sự phát triển hiện tại giống như Hàn Quốc. Một ngày nào đó mình sẽ đến Singapore, để xem văn hóa Singapore sinh ra từ luật lệ khắt khe sẽ như thế nào so với nền văn hóa lâu đời có sẵn của Nhật Bản, những nơi đều được xem như là các hình mẫu cho các quốc gia khác noi theo.
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ
IOC Huế – Bộ não tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh trên toàn tỉnh
IOC Huế – Bộ não tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh trên toàn tỉnh
Niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn
Niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn
Alo opens store at Westfield UTC as its first location in San Diego
Alo opens store at Westfield UTC as its first location in San Diego
Clip Thủy Tiên truyền nước biển cho Công Vinh tại nhà gây tranh cãi
Clip Thủy Tiên truyền nước biển cho Công Vinh tại nhà gây tranh cãi
Danh sách địa điểm các cửa hàng Highland Coffee tại Hà Nội
Danh sách địa điểm các cửa hàng Highland Coffee tại Hà Nội
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Review xem nhiều












