Tổng hợp các bài viết vụ Nấm Mẹ vu cáo TT Trump-s ẽ câp nhật thường xuyên- March 23, 2020 |
Tại Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269520260708056&id=100029502527719
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267604954232920&id=100029502527719
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267744370885645&id=100029502527719
Tại đây: Bài MỚI ở trên.
Hoàng Lan Chi, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Đặng Chí Hùng, Bằng Phong ĐVA, Trần Đình Thu, Lê Hoài Anh, Tran Hung , Đặng Chí Hùng, Bạch Hạc, Trọng Dân, Young Huynh , Jason Nguyen, Tâm An, Nguyễn Phi Thọ, Ẩn danh, Hoa Tran, Charles Nguyen, Trung Lĩnh, Lê Hoài Anh
********************
Lê Hoài Anh
March 23 at 6:11 PM
Chắc không ít bạn vẫn nhớ , tôi từng công khai ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi cô ấy ở tù tại Việt Nam . Tôi ủng hộ tiền nhiều lần để gửi cho mẹ cô ấy qua sự kêu gọi của anh Chau Doan, và những người bạn . Đỉnh điểm là tôi đã đấu giá bức tranh vẽ hai mẹ con cô ấy với giá 5000 usd để ủng hộ tiền cho gia đình mẹ cô ấy nuôi hai cháu bé ăn học trong thời gian cô ấy ở tù. Tôi đã thắng đấu giá và chuyển tiền đầy đủ . Bức tranh vẽ mẹ con cô ấy tôi treo trân trọng ở văn phòng làm việc của tôi. Cho đến hôm nay khi đọc STT của cô ấy về TT Trump và nước Mỹ, tôi quyết định chính thức tháo bức tranh vẽ mẹ con cô ấy đang treo trong văn phòng tôi xuống; tôi tháo đi không treo nữa vì tôi thấy cô ấy không xứng đáng với sự trân trọng mà tôi đã dành cho cô ấy. Tôi không muốn nặng lời với phụ nữ vì vậy tôi sẽ không nói một câu gì nặng chỉ là tôi không còn tin cô ấy là nhà dân chủ và cũng không còn thích cô ấy nữa đơn giản thế thôi!
**********************************************************
******************
Facebook Hoa Tran
NƯỚC MỸ CÓ VĨ ĐẠI KHÔNG ?
Trước tiên, nếu dùng tiêu chí là cái gì Mỹ cũng có sẵn hay có nhiều hơn các nước khác những thứ như khẩu trang y tế hay máy trợ thở thì xin thưa, nước Mỹ không hề vĩ đại, và nhà đấu tranh dân chủ ao làng mới qua Mỹ định cư kia đã nói đúng.
Tôi còn nhớ người Việt trong nước từng rất hồ hởi khi Việt Nam được tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO sau khi được Trung Quốc khuyến cáo đừng vô. Cái kết là Trung Quốc vô trước đó vài năm. Dưới thời tổng thống phe Dân Chủ Bill Clinton, hãng xưởng Mỹ kéo qua Trung Quốc lắp ráp và sản xuất hàng loạt, khiến chuỗi cung ứng giá trị Value Chain Supply System, gọi ngắn là Supply Chain, nằm luôn bên Trung Quốc, từ nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu sơ chế cho đến quá trình lắp ráp. Cũng có sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc từ A tới Z, trừ phần thiết kế và phần miềm như cái iPhone của Apple, một trong những công ty có vốn trên thị trường chứng khoán lớn hàng đầu của Mỹ.
Nguyên cả tháng nay, nếu ai ra siêu thị thuốc Tây của Mỹ như CVS hay Walgreens mà tìm thấy được bình nước rửa tay khô (hand sanitizer) hay khẩu trang y tế (surgical mask) thì chắc hẳn người đó phải có mắt thần, chớ mắt thường không thấy được. Ngày nào trong 2 siêu thị này cũng có những linh hồn lang thang tìm kiếm 2 món này như kẻ đang đi lạc.
Đúng. Nước Mỹ bị khủng hoảng Supply Chain sản phẩm y tế trầm trọng. Đúng khi nói nước Mỹ không vĩ đại như mọi người tưởng theo đúng nghĩa đen.
Nếu ai có coi phim Midway nói về Hải Chiến lớn nhất thế giới giữa Mỹ và Nhật Bản ở trận Battle of Midway trong Thế Chiến Thứ 2 thì sẽ thấy bị Đô Đốc Hải Quân huyền thoại của Nhật Bản Yamamoto có nói câu này sau khi thắng trận Trân Châu Cảng (Pearl Harbor): “Tôi lo sợ rằng những gì chúng ta đã làm là đánh thức một gã khổng lồ đang ngủ và trao cho anh ta một ý chí khủng khiếp”, nguyên bản bằng tiếng Anh là “I fear all we have done is to awaken a sleeping giant and fill him with a terrible resolve.” Vị đô đốc Nhật Bản có nền tảng học vấn ở đại học Harvard này phải gọi là vĩ nhân. Ông biết thật là sai lầm khi đánh thức nước Mỹ đang ngủ quên.
Nhiều thế hệ Mỹ đã ngủ quên trong cái tiện nghi hàng giá rẻ với hơn 90% hàng Made in China trên kệ. Có mấy ai phải nghĩ tới cảnh đi thơ thẩn trong siêu thị thuốc Tây chỉ để tìm cái khẩu trang đến mòn còn mắt hay không ? Và họ đã học được bài học từ Toàn Cầu Hóa (Globalism), từ tranh thủ hàng giá rẻ Made in China, và học từ chuyện nước Mỹ không vĩ đại trên từng cây số như vậy.
Chuyện gì xảy ra khi gã khổng lồ Mỹ bị đánh thức ?
Tinh thần ái quốc của người Mỹ. Những chủ hãng rượu bourbon hay whisky địa phương ngừng nấu rượu để tập trung nấu cồn 70% (isopropyl alcohol) để làm nước rửa tay khô. Ba đại công ty xe hơi General Motors (GM), Ford và Tesla chuyển công xưởng lắp ráp xe hơi thành xưởng chế tạo máy trợ thở (ventilator) sau khi được bản quyền của hãng chuyên sản xuất thiết bị y tế. Hãng Abbott phát triển bộ thử test kit dành riêng cho virus Vũ Hán. Từ khắp 50 tiểu bang, dân Mỹ làm thiện nguyện khắp nơi, cung cấp thức ăn miễn phí cho học sinh và người nghèo, và hiến tặng khẩu trang và vật dụng y tế mà mình tích trữ được.
Tinh thần Mỹ lan tỏa tới mọi ngóc ngách của cuộc sống, trừ những kẻ moi móc tổng thống và chê bai nước Mỹ. Đau buồn hơn khi họ từng được nước Mỹ cưu mang. Một lon sữa miễn phí họ nhận cho con cái của họ cũng là tiền thuế của dân Mỹ. Đúng là NGHIỆP.
Và lần đầu tiên trong lịch sử, người Mỹ có thể nhận tiền trực tiếp gởi vào nhà băng của mình. Một gia đình 4 người có thể nhận tới 3400 đô la nếu hai vợ chồng không kiếm được hơn 198,000 đô la một năm theo hồ sơ khai thuế năm trước.
Đó mới là điều làm nước Mỹ vĩ đại. Trong cơn hoạn nạn, chính phủ Mỹ không kêu gọi toàn dân đóng góp mà chu cấp tiền cho toàn dân để họ khỏi phải chịu đựng khó khăn do dịch bệnh đem lại. Còn chuyện đóng góp vốn là tính cách Mỹ. Trên thế giới này, người dân Mỹ làm thiện nguyện số 1 thế giới. Tiền của Mỹ bao phủ toàn cầu, từ tổ chức WHO, Liên Hiệp Quốc hay NATO. Đóng góp của Mỹ luôn là nhiều nhất.
Sống ở ngoài nước Mỹ mà chống Mỹ ghét Mỹ thì không sao, một phần vì nền tảng giáo dục và xung đột chính trị hay chiến tranh trong quá khứ. Chớ sống ở Mỹ mà không biết nước Mỹ vĩ đại thì đúng là uổng một vé đi Mỹ mà nhiều người mong đợi.
Thử thách cũng là Cơ hội. Thử thách trước nạn dịch cúm Vũ Hán cũng là cơ hội của nước Mỹ, ít ra cũng là cơ hội hết phụ thuộc vào Chuỗi Cung Ứng của Trung Quốc.
Người Khổng Lồ Mỹ đã thức dậy rồi.”
Fb Hoa Tran
************
ẨN DANH
NƯỚC MỸ KHÔNG VĨ ĐẠI CỦA NẤM MẸ
? Cô Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội những ngày qua vì sự vô ơn bạc nghĩa ngay chính ân nhân mình. Cô lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chê bai phê phán TT Trump và nước Mỹ với những hiểu biết yếu kém trong một thời điểm hết sức nhạy cảm. Nấm cho rằng nước Mỹ không vĩ đại, làm hàng triệu người từ quốc nội và ngoài nước thật thất vọng, vì chính cô không hiểu lịch sử nước Mỹ cùng những sự thật thay đổi do đâu trước khi phán xét.
? Vâng, nước Mỹ không vĩ đại nhưng hàng trăm triệu người trên thế giới đều khát khao nhập cư, trong đó có các con cháu của các quan chức cộng sản; dù chửi Mỹ nhưng vẫn muốn chọn giáo dục Mỹ, môi trường Mỹ.
? Vâng, nước Mỹ không vĩ đại nhưng luôn là quốc gia nhân đạo có nhiều cống hiến cho các nước trên thế giới khi có thiên tai đại họa. Hoa Kỳ vẫn là cường quốc đứng đầu về giáo dục, y khoa, phát minh khoa học, ngành không gian vũ trụ, quốc phòng, sản xuất vũ khí quân sự, nhiều công ty tập đoàn điện tử tên tuổi … tất cả trở thành niềm tự hào của nước Mỹ. ? Nước Mỹ vì đã bị phụ thuộc Trung Quốc trên nhiều phương diện, kể cả những vật dụng về y tế, những hàng hóa tiêu dùng từ thời Tổng Thống Clinton cho đến Obama. fod Nhưng TT Trump chính là người phải dọn “tàn dư” ấy để làm nước mỹ hùng mạnh trở lại. Không phải chỉ có nước Mỹ đứng trước đại dịch bùng phát bỗng thiếu khẩu trang hay máy trợ thở, mà bất kỳ nước nào trong đại dịch Vũ Hán này cũng vậy. ? Dự trữ hàng vài trăm ngàn máy trợ hô hấp và vài trăm triệu khẩu trang trong kho quốc gia để chờ không biết lúc nào dùng tới là điều phi lý. Bình thường nước Mỹ đã không thiếu thứ gì.
fod Nhưng hiện nay, cả nước Mỹ đang nỗ lực tự bổ sung những cái thiếu đó. Vài hãng xe hơi chế máy trợ hô hấp, hãng sản xuất rượu chế nước sát trùng, dân đua nhau may khẩu trang tặng bệnh viện…
? Những người chê chửi chánh quyền, tổng thống, họ có làm gì không, hay chỉ ngồi chửi, chê như Nấm ???
Thay vì ủng hộ Tổng Thống để trả ơn gia đình ông và nước Mỹ, thì Nấm lại phát ngôn không đúng đạo làm người, đi ngược truyền thống Việt ngàn xưa vốn lấy nhân nghĩa hàng đầu. Nhiều người ” sốc” khi đã ký thỉnh nguyện thư xin chính phủ Mỹ can thiệp trả tự do cho cô, được định cư tại Mỹ. Nay bị Nấm thách thức với những lời xấc xược.
fod Vì ai mà Nấm gieo rắc thông tin không đúng, lèo lái dư luận, tiếp tay cho những kẻ ngày đêm cay nghiệt chửi bới TT với mưu đồ chính trị của Dân chủ, truyền thông cánh tả CNN, NYT … đang tiếp tay cho Trung Cộng muốn tiêu diệt nước Mỹ để làm chủ thế giới. Cô lựa chọn thời điểm mà các đối thủ lợi dụng Coronavirus để ” chính trị hóa ” gây khủng hoảng niềm tin về tổng thống và chính quyền nhằm mục đích gì ?
? Cô vong ơn ngay chính đồng bào hải ngoại đã giúp đỡ gia đình mình. Từ tiền thuế dân mới có những hệ thống giao thông tốt, những con đường đẹp cho cô đi. Vào bệnh viện khám miễn phí, những người có thu nhập thấp như cô chắc chắn là được ưu đãi. Tất cả từ ngân sách chính phủ do dân đóng thuế, không phải trên trời rớt xuống. Những gì mà gia đình N hưởng từ phúc lợi xã hội là tiền của người dân. Đồng tiền ấy trả bằng sự khó nhọc làm việc vất vả, bằng sự chân tình yêu thương; cô cố tình không hiểu sao?
? Nguyên do nghĩ rằng Nấm là một trong những người trẻ dám tranh đấu vì Tự do - Dân chủ - Nhân quyền nên nhiều người ủng hộ. Không ai nghĩ cô phải trả ơn vì một khi ” cho đi là không cần nhận lại “. Thế nhưng cô đã trả ơn chúng tôi bằng những lời lẽ phê phán về TT Trump và nước Mỹ mà ai cũng giật mình, cảm thấy bị tổn thương trong khi người dân Hoa Kỳ từng giờ đang tìm cách bảo vệ giá trị nước Mỹ từng có.
fod Ngay tôi dù sống tại Mỹ gần nửa đời người, làm việc cật lực trên 10 tiếng một ngày cùng lúc hai job cũng không dám mơ cho con học trường tư. Vậy xin hỏi tiền đâu ra để con cái Nấm học trường tư. Tổ chức nào phía sau hổ trợ ?
fod Những cá nhân, bóng dáng nào kêu gọi quyên góp tài chính giúp những người tù nhân lương tâm từ các quốc gia, đặc biệt tại Mỹ về câu chuyện Nấm ” Mẹ vắng nhà” . Các bạn nghĩ sao khi tù nhân lương tâm này nay nói rằng ” qua Mỹ bằng tiền chính mình ” ?!
? Không phải chỉ riêng cô, bất cứ người tỵ nạn chính trị nào cũng hoàn lại tiền máy bay cho chính phủ và không ai nói là gia đình tôi qua Mỹ bằng chính tiền của tôi cả!
? Tôi cũng ” đau ” bởi mình bị lừa khi nhớ ngày nào đã cùng đồng hương Houston đón gia đình mẹ Nấm tại phi trường George Bush vào 2018. Dù có một số nghi vấn, nhưng vì ủng hộ giới trẻ đi vào con đường tranh đấu cho tương lai Việt Nam; và cũng vì mong con cái Nấm được cơ hội tiếp cận nền giáo dục Mỹ nên tôi có mặt vào đêm khuya ấy thực hiện phóng sự tuy mệt mỏi sau một ngày làm việc.
? Như một luật chơi đón nhận những ý kiến thương ghét đa chiều, tôi vẫn ủng hộ Tổng Thống Donald Trump của nước Mỹ vì nhìn ra được hiểm họa quốc gia. Với bài viết mới đây ” Người chiến binh quả cảm nước Mỹ “, chính tôi là tác giả cũng không ngờ đã chạm vào cảm xúc người đọc từ các quốc gia và Việt Nam với con số 6 300 likes, trên 5 500 lượt shares cùng hơn 2 300 bình luận chia sẻ cảm động, cầu nguyện cho TT Trump như ông là người thân trong gia đình của mình. Rất nhiều trong số đó không là người đang ở Mỹ, nhiều nhất là ở Việt Nam, không được hưởng gì của Mỹ cả.
? Tâm ý này không hề có trong Nấm !
Trong khi ngược lại, Nấm đã được người ân cứu gia đình qua Mỹ ( mà biết bao người ước ao ) thì lại vong ơn một cách nhanh chóng. Nhớ lại đi Nấm, TT Trump từng tiếp cô tại Washington Dc, vậy mà hôm nay nước Mỹ đang gặp thảm họa, cô lại quay lưng phản bội ông, thiếu đi trái tim nhân hậu khi không nhận ra TT Trump già đi vì vận nước. Hãy nhìn vào đôi mắt buồn của ông để biết chia sẻ yêu thương hơn là chỉ trích.
? Trích dẫn lời N: ” Sứ giả của Chúa với sứ mệnh là gởi càng nhiều người về với Chúa càng tốt “, chẳng khác gì nhục mạ TT Trump có thể giết người hàng loạt. Đó là cách cám ơn rất ” lạ ” tổng thống của quốc gia đã cứu mình!
? Cô - tù nhân lương tâm nhưng không có lương tâm khi nói về TT Trump; dám chỉ trích người chồng của vị ân nhân mình là Đệ nhất phu nhân Melanie, phải gọi là quá đáng.
Nước Mỹ không cần những người như cô Nấm. Không thích Tổ quốc này thì hãy trở về quê nhà.
************
Charles Nguyên
NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI Ở CHỖ NÀO
Nhân vụ cô Nấm không rõ nước Mỹ vĩ đại chỗ nào, xin điểm qua vài sự kiện:
1- Cả thế giới có 597 giải nobel (văn chương, phát minh khoa học, kỹ thuật,, v.v.) Mỹ chiếm hết 383 giải còn lại 214 giải cả thế giới chia nhau. Riêng ông Obama lọ nồi, bạn của cô Nấm, không làm gì hết cũng được tặng một cái. Lê Đức Thọ được nửa cái (chia nhau với Cú Đêm Henry Kissssssinger năm 1973)
2- Cả thế giới dùng đồng đô la làm trao đổi thương mại, không nước nào có thể thay thế được. Đồng Euro Âu Châu được lập ra vài thập niên qua với mục đích đánh đổ đồng dollar nhưng càng đánh càng thua. Còn đồng Nhân Dân tệ của Tàu muốn nhảy lên bàn độc nhưng chưa kịp nhảy thì đã bị Cô Vy Corona đánh gục.
3- Cả thế giới nói tiếng Mỹ làm trao đổi ngoại giao vì nước Mỹ có khoa học kỹ thuật phát triển chứ không phải vì là tiếng nước Anh.
4- Hầu như cả thế giới dùng máy bay hành khách do Mỹ chế tạo. Một vài hãng ở Âu Châu chiếm thị phần rất ít.
5- Cả thế giới xem phim Holywood nhưng Mỹ rất ít xem phim “ngoại quốc”, lâu lâu mới xem “giải trí tiếng Tàu “ni hao”…
6- Cả thế giới biết tổng thống nước Mỹ nhưng người Mỹ ít khi biết đến các tổng thống các nước khác. Chính trị Mỹ ồn ào nhất thế giới. Chính trường nước Mỹ cãi nhau và đấu nhau tới kinh hồn, không phải ai cũng hiểu tại sao lại như vậy.
7- Bộ hiến pháp Mỹ bao gồm các tu chính án cập nhật từ hàng trăm năm nay cao thâm khó lường, không phải ai cũng hiều cái huyền diệu vô tận của nó.
8- Xe hơi bắt nguồn từ Mỹ, xe lửa bắt nguồn từ Mỹ, điện lực do Mỹ phát minh. Mỹ dùng và chế ra xăng dầu dùng cho xe hơi đầu tiên.
9- Máy bay B52 Mỹ đi tới đâu rải bom ai cũng chạy thục mạng!
10- Rồi đây sau vụ đại dịch Vũ Hán, thế giới sẽ thay đổi rất nhiều, các hãng Mỹ sẽ rút lui khỏi nước Tàu, giảm bớt mua hàng “made in china” và tăng mua hàng “made in USA”. Mua hàng Tàu, thế giới sẽ từ chết tới chết. Mỹ cản trở vụ 5G dùng cho Iphone vì lý do không muốn lệ thuộc vào kỹ thuật của Tàu. Khi đụng chuyện xảy ra, nước Mỹ thiếu đủ thứ vì Mỹ nhập cảng hàng hoá quá nhiều của Tàu. Khi nước Tàu bị dịch, Mỹ thiếu hàng hoá. Khi Mỹ bị đại dịch, Tàu không thể cung ứng.
11- Mỹ bán cho thế giới và nhất là cho Tàu hàng kỹ thuật cao. Tàu bán cho Mỹ thứ hàng nhái, hàng kỹ thuật thấp hoặc kỹ thuật ăn căp, giá rẻ.
12- Khi vụ Covy đại dịch Vũ Hán xảy ra, người ta thấy tỉ phú Bill Gate cũng chẳng giàu có , “chẳng có gì vĩ đại” vì trong nhà ông ta không có “áo đeo miệng”, khẩu trang, thiếu giấy chùi tay, phải chạy đôn chạy đáo mua giấy đi cầu, hihihiiii… nạn mua hàng hoá nhập cảng quá nhiều bây giờ mới thấy cái tai hại của nó. Đây là bài học cho Bill Gate!
13- nếu quý vị thấy có thêm gì làm ơn thêm vào. Đa tạ.
Charles Nguyen
HOÀNG LAN CHI VIẾT: Ông Thọ viết câu này hay nhất ” Nhưng một cách nhìn hạn hẹp của tôi là chuyện cô rời khỏi ngục tù gian ác của nước CSVN và được sang Mỹ sinh sống. Tôi thấy qủa thực đây là một điều vĩ đại rồi. Một tù nhân chống đối lại nhà nước, dưới chế độ cộng sản, thì không ai thoát được ra khỏi tù trừ khi họ liều mạng trốn thoát. Không một ông bà chúa nào đưa cô ra khỏi chốn lao tù, nhưng nước Mỹ đã làm được chuyện đó. Đó là sự vĩ đại của nước Mỹ không phải nhìn qua những nhà chọc trời cao vút hay những tiến bộ văn minh khoa học mà không quốc gia nào đạt được, nhưng nước Mỹ vĩ đại là nhờ tấm lòng nói chung và vị lãnh đạo của họ nói riêng”
Không biểu Nấm mẹ, made in giáo dục vc có đọc và hiểu được ý tứ sau xa của ô Thọ qua câu trên không nhỉ?
**************
Nguyễn Phi Thọ
Xin chia xẻ với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Hoàng Lan Chi viết: Đây là một bài viết nhã nhặn, lịch sự, có tình có lý trong vụ “Nấm mẹ vu cáo TT Trump, chỉ trích người hải ngoại share tin vội vã”. Ô Thọ đã phân tích, giảng giải cho Nấm mẹ hiểu thế nào là “hai chữ tự do phát biểu”, sự vận hành của nước Mỹ ra sao, TT Mỹ chỉ được quyền làm với những điều kiện nào, phát ngôn của TT được “bảo đảm” bởi những ai, thỉnh thoảng vài cái “bạt mạng” thì chỉ chung chung, không gây ảnh hưởng nguy hiểm gì, luật pháp tư bản khác luật cs ra sao, nước Mỹ vĩ đại vì sao, khi về vườn, di sản của TT để lại là gì…Ô Thọ ôn tồn giảng giải rất hay.
Chỉ có điều ô Thọ nói là mọi người mắng Nấm mẹ là quá đáng. Tôi không đồng ý. Lý do: với bài viết đầy xấc xược, hỗn láo của Nấm mẹ, ít ai bình tĩnh được. Tôi đã viết một bài trả lời “point to point” cho bà ta với ngôn ngữ đàng hoàng nhưng sau đó thấy bà này không xin lỗi, không phục thiện mà TIẾP TỤC viết những bài khác đầy thách thức, vô cùng “mất dạy”. Vì thế mà gạch đá đã tới tập thêm. Vì thế mà có người đã đề nghị làm Thỉnh Nguyện Thư, xin Tòa Bạch Ốc trục xuất bà Nấm về VN. Lý do thứ hai: tôi không tin như ô Thọ là bà Nấm mắc lỗi vì “vô tình”. Thưa, không phải thế. Cả một network mà đầu xỏ là Trịnh Hội! Ô Thọ nhớ lại đi: Trịnh Hội đã làm những gì? Vào 2016, lôi kéo một số nghệ sĩ vừa Asia vừa Thúy Nga làm clip mắng chửi UCV Trump. Tiếp: Trịnh Hội bao che, binh vực cho Mai Khôi khi cô này trưng bảng “Piss on Trump”. Thưa ô Thọ, cái network đó bao gồm ( DC Việt thổ tả: Việt Tân-Trịnh Hội -Voice-Trúc Hồ-Nam Lộc- Calitoday-Lưu Lệ Ngọc, Nguyễn Hoàng Duyên, Nguyễn Đạt Thịnh…). Họ đã cố vấn, đã cung cấp tài liệu và bà Nấm, vì lý do nào đó, đã PHẢI LÀM THEO ( PS: tôi hoàn toàn không biết ô Thọ là ai nhưng xuyên qua văn, suy nghĩ: tôi đoán ông là cao niên, nhiều % là người Bắc, có học vấn khá cao)
******************
Tôi đã đọc khá kỷ về bài viết ngắn của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và có nhiều vị trên diễn đàn tấn công cô khá nặng lời. Theo tôi bài viết của cô cũng chỉ là một vài nhận xét bình thường của cá nhân cô. Nhưng có nhiều điểm có thể tạo hiểu lầm (hoặc hiểu đúng) cho một số người, là chính xác.
Cô muốn dùng hai chữ tữ do của nước Mỹ để nói lên ý kiến của mình, mà quốc gia cô đã ở, đã bị đi tù không có. Theo tôi, vì cô chưa hiểu được guồng máy chính trị và luật pháp tại xã hội Mỹ, nó không như cô và nhiều người tưởng. Nó rành rành ra đó, tại sao họ không làm như chúng ta nghĩ? Tôi chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ: Một tên vô lại, cướp xe và bị cảnh sát rượt đuổi. Cảnh sát cứ chạy theo nó dài dài, đôi khi cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng nó đâm vào một xe khác, và làm cho người trên xe thiệt mạng oan uổng. Có thể với cô, cô sẽ nghĩ: tại sao cảnh sát không bắn chết nó cho xong, nó không tuân theo lệnh cảnh sát mà? Hay là sao không bắn lủng lốp xe nó để nó không còn tiếp tục chạy nữa. Làm như thế có phải đã cứu được một mạng nguời chết oan không? Thế nhưng ở Mỹ không như ở Việt Nam.Cái luật pháp của Mỹ nó rắc rối và lôi thôi như thế.
Sự lên tiếng và chỉ trích tổng thống Trump, đối với tôi, cũng bình thường như các người Mỹ, Việt khác thôi. Nhìn một cách khách quan, TT Trump có phản ứng hơi chậm trong tai họa virus Corona . Đây không phải là sự chậm trễ do ông tạo ra. Như tôi đã nói với cô ở trên, guồng máy luật pháp của Mỹ nó rắc rối lắm, không thể giải quyết theo kiểu nước cọng sản độc tài được. Cô cũng thừa hiểu, quanh tổng thống là một nhóm cố vấn, đủ mọi lãnh vực chứ ông phải ông tuyên bố ào ào theo ý ông đâu. Khi ông tuyên bố về con Carona là những ý kiến của các cố vấn trong lãnh vực y tế. Tuy nhiên có một điều không ai chối cải, tổng thống Trump đôi khi cũng “bạt mạng”, nhưng đó là bản tính của ông. Trời sinh người chứ đâu sinh tính. Có điều dù bạt mạng, TT Trump suốt hơn ba năm cầm quyền, tính “bạt mạng” của ông chưa vi phạm và làm thiệt hại tới đồng bào và quốc gia. Cũng vì cái tính nầy, ông đã làm được nhiều việc xuất sắc như đương đầu với cộng sản Tàu. Nhưng chẳng ai chịu khen. Khi ông bạt mạng không vừa lòng một số người thì họ la toáng lên đủ điều để chụp mũ, chê trách ông. Nước Mỹ biết được mọi chuyện là nhờ các loa truyền thông. Nhưng truyền thông Mỹ lại do Dân Chủ nắm, nên ông làm tốt, họ im tiếng, ông làm sai, họ la lên cả thế giới biết.
Trở lại chuyện thuốc chửa virus Corona . Như tôi đã viết trong một đoạn ngắn được gởi lên diễn đàn trước đây: Sự khác biệt cách chữa trị con Virus Corona giữa quốc gia tư bản và độc tài cộng sản?
Nước Mỹ là quốc gia giàu mạnh và có nhiều nhân tài. Khi con Corona bắt đầu phát triển, người Mỹ cũng bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu và cố gắng để tìm ra loại thuốc chống Corona . Họ làm việc rất thận trọng, vì rủi thử một loại thuốc mà chết ngay một người, điều nầy chính phủ Mỹ khó sống với dân chúng, trăm tội sẽ đổ lên đầu chính quyền lẫn cả tổng thống, chưa kể còn bị dân thưa kiện lên tới hàng vài chục, trăm triệu USD. Nhưng nước cộng sản và độc tài lại khác. Khi con Corona bắt đầu phát tán, lập tức họ cho chỉ thị xử dụng bất cứ loại thuốc gì sẳn có, kể cả dược thảo, cho bệnh uống thử cầu may. Nếu nạn nhân chết, họ tống vào diện chết vì Corona, người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng chết, họ cũng cho luôn vào cái chết của anh thứ nhất. Nhưng may mắn nguời bệnh nhân thứ năm khỏi bệnh, họ la toáng lên là nhờ các bác sĩ tài ba của họ chế tạo được loại thuốc trị Corona . (HLC: ô Thọ rất chính xác)
Tôi hiểu cô đã nhìn sai về TT Trump khi TT viết trên Twitter: Thông tin được nhiều người đón nhận nhất là khi Tổng thống Hoa Kỳ viết trên Twitter cá nhân tên của hai loại thuốc có thể kết hợp với nhau để điều trị. Lời tuyên bố nầy chắc chắn đã được những chuyên gia khuyến khích ông nói, ông không nói liều đâu. Các chuyên gia y tế tin rằng những loại thuốc sốt rét nầy có thể kết hợp lại và sẽ giúp ích công việc chống Corona sau khi được nghiên cứu thử nghiệm kỷ càng. Điều nầy đã thành sự thật. Ông đưa ra một hy vọng cho dân chúng Mỹ trong lúc họ qúa hoãng sợ vì con virus độc hại, ông có khuyên họ uống đâu. Chỉ có những con người ngu đần mới nghe ông nói vậy, đã vội vàng đi tìm để uống, không cần tham khảo bác sĩ, không thổ lộ chia xẽ với người thân yêu. Và cũng chính những người không thích ông dùng cơ hội đó để tấn công ông. Những chia xẻ của cô về loại thuốc sốt rét cũng đã được họ giải thích và chia xẻ về sự nguy hiểm với dân chúng trước cô lâu rồi. Một điều đáng mừng cho Việt Nam là chưa có ai chết vì uống thuốc sốt rét, nhưng ở Mỹ lại cho người chết vì nó. Như vậy hóa ra người Việt Nam đâu có ngu như người Mỹ?
Tôi hoàn toàn không đồng ý với cô nói rằng: Tôi viết một câu trên Facebook mình “lúc dịch bệnh hãy tin vào các chuyên gia, y bác sĩ, đừng tin lãnh đạo”. Nước Mỹ không phải là nước Việt. Lãnh đạo nước Mỹ cũng khác xa vạn lần lãnh đạo Việt Nam . Biết rằng tổng thống Trump không thể có một lời khuyên hay đề nghị về lãnh vực y tê với người dân, vì ông không phải là bác sĩ hay chuyên gia về y học. Ông chỉ là một nhà kinh doanh. Thế nhưng quanh ông có hàng tá chuyên gia hàng đầu đứng sau lưng ông để giúp đỡ ông về lãnh vực nào khi ông cần, như bây giờ. Cô đã bị “ ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay.” Không sai. Có những lúc tổng thống Trump tuyên bố bất nhất không như những tổng thống tiền nhiệm. Điều nầy không sai. Nhưng theo tôi, tổng thống là người lãnh đạo nước Mỹ mà còn luôn cả thế giới tự do. Nhưng ông là con người, vã lại bản tính ông là như thế. Vậy không thể bắt ông phải ăn nói không bất nhất hay chửng chạc như các tổng thống khác. Điều quan trọng là hành động và lời nói của ông có đưa tới` thiệt hại cho dân chúng, nguy hiểm đến quốc gia hay thiệt hại đến những quyền lợi tối thượng của đất nước? Nếu không, thì những điều ông bị chê là “ăn xuôi nói ngược, lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia” đối với tôi là chuyện nhỏ. Đó là bản tính của ông Trump chứ không phải là lòng dạ của ông Trump. Người ta có thể lên án và chê trách một vị tổng thống có lòng dạ thâm độc, gian ác hay quỹ quyệt, nhưng không bao giờ chê trách hay than phiên một vị tổng thống có bản tính thẳng thắn, trực tính, ruột ngựa.
Cô Nguyễn thị Như Quỳnh tiếp tục “tấn công” tổng thống Trump: Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại.
Tôi chỉ mong rằng, đừng loan truyền tin tức chỉ vì sướng tay, hay thoả mãn tâm lý sùng bái lãnh tụ của mình mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của ngừoi khác.
Tôi nghĩ dù ông tổng thống nào lên cũng làm đến như ông Trump mà thôi, hoặc có thể còn tệ hơn. Ông phải thức dậy lúc 5 giờ sáng đến gần khuya mới tìm đến giấc ngủ nhưng chưa hẳn đã ngủ được yên lành như chúng ta, mà còn phải suy nghĩ để cần đối phó với những chuyện cho ngày hôm sau. Suốt ngày ông phải vù đầu biết bao công việc, lo bao nhiêu chuyện, giải quyết bao nhiêu vấn đề trên thế giới… Vậy thì ông có “lẫn thẩn” một chuyện nhỏ “nói gì ngày mai quên mất” như cô nói, đó không phải là lỗi lầm để bắt bẽ. Ông đang có một cuộc sống sung túc của một tỷ phú, một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình con cái đã thành danh thành phận, tài sản hàng chục tỷ bạc giao lại cho con cái để mình khỏi bị vương vấn bổn phận và trách nhiệm của một nhà lãnh đạo, vậy thì tội gì ông phải tròng cái dây thòng lộng làm tổng thống của một siêu cường, cho khổ vào thân? Theo tôi, qủa thực ông là người yêu nước, yêu nưóc đến mức đó rồi thì người dân không còn muốn gì hơn.
Người Mỹ, trong đó có cả triệu người Mỹ gốc Việt không có “thói quen” sùng bái lãnh tụ như cộng sản. Có thể cô sống dưới chế độ đã lâu, khi đến Mỹ chưa được bao lâu thì cô có cái nhìn qúa hơi vội vàng về người Việt tại các quốc gia tư bản. Họ thấy tổng thống làm tốt thì họ khen, phục, nhưng nếu làm sai thì trách chê. Thế thôi. Chắc cô cũng biết rồi, đảng Dân Chủ không những chê trách, tìm mọi cách để lật đổ ông và họ cũng không muốn đâm sau lưng ông, nhưng muốn đâm thẳng vào trái tim ông, đến chết thì thôi. Họ không cần biết đất nước nầy sẽ ra sao nếu ông Trump bị lật đổ, dân chúng sẽ ra sao, mà chỉ cần ông Trump biến mất trên chình trường Hoa Kỳ. Tôi hy vọng những lời khuyên của cô dành cho đảnh Dân Chủ thì thật chính xác.
“Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ“. Tôi đã sống ở Mỹ 45 năm, thế mà tôi cũng vẫn chưa biết có thực Mỹ vĩ đại hay không? Nhưng một cách nhìn hạn hẹp của tôi là chuyện cô rời khỏi ngục tù gian ác của nước CSVN và được sang Mỹ sinh sống. Tôi thấy qủa thực đây là một điều vĩ đại rồi. Một tù nhân chống đối lại nhà nước, dưới chế độ cộng sản, thì không ai thoát được ra khỏi tù trừ khi họ liều mạng trốn thoát. Không một ông bà chúa nào đưa cô ra khỏi chốn lao tù, nhưng nước Mỹ đã làm được chuyện đó. Đó là sự vĩ đại của nước Mỹ không phải nhìn qua những nhà chọc trời cao vút hay những tiến bộ văn minh khoa học mà không quốc gia nào đạt được, nhưng nước Mỹ vĩ đại là nhờ tấm lòng nói chung và vị lãnh đạo của họ nói riêng. Tôi không cần biết sự ra đi của cô đã được định cư vì lý do gì, nhưng tôi chỉ nhìn qua sự bái phục của hàng tỷ người trên thế giới họ dành cho tấm lòng bao dung của nước Mỹ.
Lời cuối của cô khuyên người Việt đừng nghe theo lãnh đạo mà nghe theo lời khuyên của các chuyên gia? Đây chính là lời khuyên nguy hiểm cho dân chúng. Lời khuyên của chuyên gia chỉ nằm trong giới hạn nghề nghiệp mà thôi. Chắc chắn lời khuyên họ sẽ rất chính xác, chẳng hạn trong vụ virus Corona 19. Và khi lời khuyên đó đến tổng thống, thì chưa chắc ông sẽ gởi tới toàn dân đâu. Ông còn phải lắng nghe những chuyên gia khác có liên hệ như kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự có ảnh hưởng dây chuyền rất lớn đối với vần đề cuả các chuyên chuyên nghiệp vừa trình cho ông. Cuối cùng ông phải lựa chọn một giải pháp tốt nhất được cô động từ các chuyên gia, qua nhiều lãnh vực ảnh hưởng khác nhau. Cô thấy chưa, đây là cái khó khăn cho một nhà lãnh đạo. Tài ba hay không là ở chỗ nầy. TT Trump đôi khi có những lời tuyên bố “bạt mạng” thật, không ai phủ nhận. Nhưng theo tôi, sự bạt mang của ông bộc phát từ tấm lòng ngay thẳng.
TT Trump thường có những quyết định không ngờ tới nên họ cho đó là “bạt mạng”. Lấy một ví du trong thời tổng thống Obama, khi tổng thống đến phi trường Bắc Kinh, bọn an ninh không cho ông ta đi xuống cửa chính, nhưng bắt ông đi bằng cữa phụ (cửa hậụ của máy bay). Tôi nói thật với cô, nếu TT Trump ở trong hoàn cảnh nầy, ông Trump sẽ không xuống đâu và cho lệnh phi công bay trở về. Và trước khi trở về, ông cũng “nện” cho Tập Cập Bình một bài học đích đáng mà chắc chắn cả thế giới phải bàng hoàng, phải khiếp vía trước một vị lãnh đao quốc gia “bạt mạng” họ không thể ngờ tới. Vụ mới nhất một vài tổ chức và lãnh tụ trên thế giới than phiền lời tuyên bố của ông con virus mang tên China Virus. TT Trump không cải chính, không xin lỗi và ông trả lời ngay: nó phát xuất từ Vũ Hán thì nó là của Tàu chứ còn ai vào đó. Đúng thế, sao ông Trump không nói nó từ Nga, Nhật, Đức, Pháp hay bên Nam Mỹ? Đó là một sự thật hiển nhiên, tại chỗ, ngay lúc nầy, không chối cải. Ông Trump không cần giải thích bằng chứng hay tài liệu gì cả. Chuyện mù mờ xa vời đó tính sau. Ông Tàu tức qúa cũng phản “ẩu” lại là con virus nầy do Mỹ làm ra ?.
Đó là bản tính của ông Trump. Một người bộc trực và đốp chát nhanh chóng như thế, đó là người tốt bụng. Nếu người có tâm địa mưu lược, có tính trước lo sau, họ thường phải đắn đo suy nghĩ rất cẩn thận trước khi phản ứng. Nhưng ông Trump lại khác, ông thấy sự thật đối với là không được, ông chơi liền, sai đúng tính sau. Đó là con người tốt và trung thực. Tổng thống Mỹ ông nào trước khi vào Tòa Bạch Cung cũng mang theo một cuốn thánh kinh. Sau 4 hay 8 năm rũ áo từ quan ra về, có ông mang theo luôn hai cuốn Thánh kinh như tổng thống Carter, có ông mang theo vinh quang được thế giới khâm phục như tổng thống Reagan, có ông mang theo ưu tư phiền muộn như cha con tổng thống Bush, có ông mang ra về cái kèn xasophone để về ngân nga những ca khúc thời vàng son với cô Monika như tổng thống Clinton, có ông mang về chiếc túi trống không về nhà để rồi nhận bao nhiêu tiền bạc trút vào đó, sống cuộc đời hưu trí sung sướng, tôi gọi là túi bạc của Juda bán Chúa, như tổng thống Obama. Với tổng thống Trump, tôi nghĩ sau 4 hay 8 năm ông rời khỏi tòa Bạch Cung, ông sẽ mang theo một kỷ vật giao lại cho dân chúng Mỹ: Một nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Dân chúng Mỹ sẽ không quên ơn ông.
Thưa cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Tôi không dám chê bai hay trách cứ cô về những gì cô nhận xét. Tôi là người tin Chúa. Tôi nghe lời Chúa “mình phải xét đoán mình trước khi mình phán xét người khác’. Có thể cô mới sang Mỹ, sống trong cộng đồng ngườiViệt chưa lâu, cô chưa rõ cái cộng đồng lôi thôi nầy. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ chia làm nhiều quốc gia, và nhiều tổng thống đang nằm trong một quốc vĩ đại Mỹ. Dù có tổng thống, có “nội các” nhưng không có công an cảnh sát như ở Việt Nam . Nếu ở Việt Nam , lôi thôi là công an nó bắt nhốt ngay. Nhưng ở đây không có công an, không có nhà tù nên toàn dân muốn làm gì thì làm, muốn chửi ai cũng được, đội nón thân cộng, việt công, tay sai cho cộng bưng bô cho cộng, cứ “vô tư” mà nói, không sợ ai cả. Đôi khi các tổng thống của Việt kiều cũng bị ghép cho là việt cộng luôn, tổng thống không dám lên tiếng cải chính. Bản lên tiếng của cô lên diễn là “ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay”. Thái độ chia xẻ với cô thì ít nhưng thái độ “con qủy nái, nấm độc, hồ đồ, vô ơn, ăn cháo đá bát, con nhãi ranh, tay sai cộng sản, qủy cái… thì nhiều vô kể. Tôi biết cô là người Công giáo như tôi, cô nên thông cảm và chịu đựng. Cô cứ xem đó là những bông hoa tô thắm thêm đẹp cho con đường đang tranh đấu tự do dân chủ của quê hương. Tôi hy vọng lần sau cô nên cẩn thận hơn. Người dân trong nước Việt Nam tại Mỹ kỳ lắm. Nếu viết đúng ý họ thì là bạn, được khen ngợi, bất đồng với họ thì trở thành thù, họ đánh cho te tua. Tôi cũng mong những người không đồng quan điểm hảy đón nhận những đóng góp của cô trên diễn đàn, là những biểu lộ chân thành khi cô được hưởng cái cây tự do ngọt ngào trên đất nước nầy. Ai cũng có những lầm lỗi, nhất là những lầm lỗi của những người con vừa mới sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta qúa nặng lời với họ thì sự cách xa giữa người cùng chiến tuyến, sẽ càng ngày càng xa hơn. Trong cộng đồng Houston của chúng ta có một nhân vật cùng chiến tuyến với cô Như Quỳnh trước đây, nay quy hàng địch, quay sang tấn công cô khá nghiệt ngã. Nếu không thì cô Như Quỳnh đã có thêm một chiến hữu bên cạnh. Thật đáng tiếc.
Cầu chúc cô và gia đình bình an và vui vẻ để chờ đón đại lễ Phục Sinh sắp tới. Tôi hy với lời cầu nguyện toàn dân trên toàn thế giới, con virus Carona 19 sẽ chết đi. Chúa sẽ Phục Sinh trong vinh quang, thay thế cái chết của con virus khiếp đảm nầy.
HS-Nguyễn Phi Thọ
Mùa đại nạn con virus Chinerona
Houston 25-3-2020
*************
Lê Hoài Anh
March 23 at 6:11 PM
Chắc không ít bạn vẫn nhớ , tôi từng công khai ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi cô ấy ở tù tại Việt Nam . Tôi ủng hộ tiền nhiều lần để gửi cho mẹ cô ấy qua sự kêu gọi của anh Chau Doan, và những người bạn . Đỉnh điểm là tôi đã đấu giá bức tranh vẽ hai mẹ con cô ấy với giá 5000 usd để ủng hộ tiền cho gia đình mẹ cô ấy nuôi hai cháu bé ăn học trong thời gian cô ấy ở tù. Tôi đã thắng đấu giá và chuyển tiền đầy đủ . Bức tranh vẽ mẹ con cô ấy tôi treo trân trọng ở văn phòng làm việc của tôi. Cho đến hôm nay khi đọc STT của cô ấy về TT Trump và nước Mỹ, tôi quyết định chính thức tháo bức tranh vẽ mẹ con cô ấy đang treo trong văn phòng tôi xuống; tôi tháo đi không treo nữa vì tôi thấy cô ấy không xứng đáng với sự trân trọng mà tôi đã dành cho cô ấy. Tôi không muốn nặng lời với phụ nữ vì vậy tôi sẽ không nói một câu gì nặng chỉ là tôi không còn tin cô ấy là nhà dân chủ và cũng không còn thích cô ấy nữa đơn giản thế thôi!
*******************************
*****************************
BẠCH HẠC- NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM VỀ VỤ NẤM MẸ- March 26,2010
Bạch Hạc xin yêu cầu qúy vị những điều sau về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ nấm)
1. Không gọi cô ta là “mẹ nấm” bởi cô ta chỉ là mẹ của những đứa con của cô ta mà thôi, không phải là “mẹ” của thiên hạ 2. Cô lập cô ta bằng cách: - Lấy tên ra khỏi (unsubscribe) kênh Youtube của cô ta. Nếu không ai xem chương trình của cô ta nữa thì cô ta sẽ không được YouTube trả tiền. Hơn nữa cô ta dùng trên YouTube để tuyên truyền cho cộng sản. Cô ta đã có nói là “mỗi buổi sáng đều nghe thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện”. Lòi đuôi chồn nhanh ghê, mới ờ Mỹ có 18 tháng à - “Unfriend” tức là không làm bạn trên FB với cô ta nữa - Post lên tất cả những bài viết cũng như những lời hồi đáp mang tính cách nhục mạ, phỉ báng, bôi nhọ, nói láo, đặt điều, vu khống …nứơc Mỹ, TT Trump và Cộng Đồng Người Việt hải ngoại

****************
From: ‘TRONG DAN Vo’ via DiendanTuoiHac
NẤM! NẤM ! COI CHỪNG NẤM ĐỘC!!!
Thưa Quý Vị, tôi định không viết tiếp vụ NẤM độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nầy thêm, vì đã viết hai lần rồi. Nhưng tôi thấy trong mấy ngày qua có rất nhiều bài nói về vụ phản bội của mụ Nguyễn ngọc Như Quỳnh, tuy nhiên tôi vẫn chưa thỏa mãn là CHƯA DỨT ĐƯỢC NỌC ĐỘC. Nọc độc tôi muốn nói ở đây là : KHÔNG CÒN GÌ ĐỘC HƠN, TRONG KHI NHÂN LOẠI CẢ THẾ GIỚI & NHẤT LÀ TẠI MỸ ĐIÊU ĐỨNG BỞI DỊCH BỆNH VIRUS VŨ HÁN GÂY RA MÀ THỦ PHẠM LÀ TC. Tôi là người không tị nạn bên Mỹ, nhưng hôm qua xem TV thấy hình ảnh tại NY phải dựng lều để chứa xác người. Tôi ứa lệ và hết sức đau lòng cho những người vô tội phải chết oan ức. Vậy mà TC chưa thỏa mãn, tiếp tục tấn công nước Mỹ liên tục, nhằm làm rồi loạn tinh thần Chính Phủ Mỹ đang ngày đêm hết lòng ,hết sức cứu dân qua cơn nguy kịch ngày càng tăng .
Trong khi đó, con Nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người ăn nhờ ở đậu nước Mỹ, được vinh thân phì da mà đành đoạn nhẫn tâm tham gia chiến lược tổng công kích TT Mỹ một cách không thương tiếc, chứ đừng nói chị là ơn nghĩa. Hành động đánh phá chính phủ đang trong cơn nguy kịch, thừa nước đục thả câu, xuyên tạc và tiếp tay với kẻ thù một cách nhịp nhàng như vậy là hành động phản quốc nếu nó có Quốc tịch Mỹ. Nhưng nó không có Quốc tịch Mỹ thì có thể gọi nó là KẺ PHẢN BỘI. Tôi gọi nó là ” TÙ NHÂN CHIẾN LƯỢC ” !!! Xin mọi người từ nay , đừng gọi nó là tù nhân lương tâm ( không đúng nghĩa). Nó hành động rất nhip nhàng với chiến dịch đánh phá Chính Phủ Mỹ do TC đang tung ra nhằm làm mất uy tín ông Trump trong kỳ bầu cử tháng 11 sắp đến và đó cũng là âm mưu và mong muốn của bọn cộng sản nói chung và vc nói riêng, kể cả bọn xã nghia DCXH Mỹ. Khi tôi viết bài thứ nhất về mụ Nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, thì tôi chưa biết nó viết gì trong facebook ( vì tôi rất ghét facebook ) , tôi chỉ căn cứ những gì tôi nghe nó nói trong youtube. Hai ngày nay tôi đọc các bài nó viết trong facebook do diễn đàn copy đưa lên mạng, nội dung toàn là chống Mỹ, chống TT Trump có mục đích, trong khi vợ chồng TT Trump là ân nhân đưa nó đến bến bờ vinh quang. Chúng ta tự hỏi : Liệu nó có còn nhớ ơn vợ chồng TT Trump hay không? Tôi nghĩ là có, nhưng nhiệm vụ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC THEO LỆNH TC-VC LÀ TRÊN HẾT ( đã theo vc là cha mẹ chúng nó cũng đem ra đấu tố như thằng Trường Chinh, thì ơn nghĩa có là gì ). Tôi kết luận 1000% con này là một tên phản gián lợi hại, được VC- TC đưa qua Mỹ làm phản gián ( tình báo chiến lược cho VC- TC). Tôi đã viết khá nhiều, còn việc xử lý thế nào để tự bảo vệ nước Mỹ, bảo về thành trì tị nạn cs của Quý Vị là quyền quyết định của người Mỹ nói chung.
Tôi nghĩ, những đề xuất THỈNH NGUYỆN THƯ là giải pháp thiết yếu, ngoài ra cũng cần thông báo cho FBI và SỞ DI TRÚ , BỘ NỘI AN ĐỂ TƯỜNG và đó cũng là nhiệm vụ họ phải làm. Nếu không , sau này họ sẽ bị khiển trách từ Tổng Thống.
Xin kính chúc Qúy đồng hương và người Mỹ nói chung sớm qua khỏi tai ương dịch bệnh do TC âm mưu tiêu diệt chúng ta.
Thân ái kính chào
Germany, 27.3.2020 Trọng Dân
***************
HUỲNH THỤC VY- NẤM MẸ VÀ TÔI
Huỳnh Thục Vy is with Christine Le and 9 others.
******************
JONATHAN HUYNH VẠCH TRẦN CÁI NGU CỦA NẤM MẸ VỀ VỤ THUỐC
Hoàng Lan Chi viết: đã nói “Nấm mẹ” Như Quỳnh là người rất ngu, chân còn ướt nước ruộng, mặt còn đầy phèn chua, răng còn vổ mà tưởng mình hay, mình giỏi nên viết bậy viết bạ
***************
ĐẶNG CHÍ HÙNG: về bà Nấm
? Hoàng Lan Chi giới thiệu: những ai, ở trong nước, hằng ca tụng Nấm mẹ với tôi , xin làm ơn đọc nhiều bài viết về Nấm mẹ.
Hôm nay, tôi xin phép, cho tôi được dùng danh từ khá nặng để nói về Nấm mẹ. Với tôi, đó là “một thứ nhãi ranh”, một thứ tôi gọi là “Con ếch quàng khăn đỏ ngồi đáy ao”
Tôi hỏi thẳng mấy người ở VN, binh vực Nấm mẹ:
-Ai đưa “con ranh con hỗn hào, mất dạy” Nấm mẹ qua Mỹ nếu không là cộng đồng hải ngoại chúng tôi ? -Tại sao “con ranh láo lếu” này dám vu cáo TT Trump là ( hôm nay nói, mai quên) ( chỉ thuốc bậy cho dân chúng dùng )? -Tại sao “con ranh ngu xuẩn” này dám chỉ trích người hải ngoại là ( chỉ nghe Bác Sĩ , không nên nghe lãnh đạo?). Sorry vài vị trong nước, “con ranh” này học trường nào ở trong nước mà phát ngôn quá sức đần độn như thế mà mấy vị khen ngợi nó cái gì? TT là lãnh đạo, TT nói cái gì không phải lĩnh vực vủa TT thì có ( dàn Bác Sĩ đứng sau), và TT tuyên bố chính sách cho cả quốc gia mà “con ranh” nói là không nên nghe lãnh đạo ?
Tóm lại, tôi vẫn viết ” chân của con ranh” còn đầy nước ruộng, mặt của “con ranh” còn dính phèn chua, đầu “con ranh” còn đầy bùn lầy nước đọng của cái made in XHCN thì lẽ ra “con ranh” nên biết thân phận: lo học, kiếm việc làm, nuôi con.
Vì “con ranh” gia nhập network của Trịnh Hội-SBTN-Trúc Hồ-Nam Lộc-Đỗ Phủ nên đã viết láo lếu.
Từ nay, người hải ngoại chúng ta hãy “phỉ nhổ” vào cái gọi là “Tù nhân lương tâm NNNQ”.
**********************************************************
Đặng Chí Hùng is with Duc Vu.
8 hrs
Tin hay không tin và câu chuyện của những người đấu tranh
Tôi chưa bao giờ nhận mình là nhà đấu tranh, nhà báo, nhà văn vì tôi chưa bao giờ là những nhà đó. Và tôi cũng luôn nói “ Đừng chỉ tin mình tôi nói, tôi viết. Hãy suy ngẫm những gì tôi nói và viết và tìm ra câu trả lời đúng nhất cho các bạn”.
Hôm nay, có một ông anh cũng dân là trí thức ở Toronto gọi điện cho tôi nói về câu chuyện rùm beng của cô Như Quỳnh. Ông anh chúc mừng tôi vì đã giải được nỗi oan. Những người từng ghét tôi trong cộng đồng Toronto đã từng kết hợp với tay chân của Nấm mẹ ở Nha Trang đã bịa đặt cho tôi đủ thứ xấu trên đời theo ông anh ấy sẽ xấu hổ với tôi. Những người trong cộng đồng cho rằng tôi ghanh tị cô Như Quỳnh sẽ không biết nói gì với tôi. Tôi cảm ơn anh đã chia sẻ và tin tôi trong suốt mấy năm qua. Anh đem những câu chuyện bằng chứng và tôi là nạn nhân ra nhưng đa số bà con bị các “giải thưởng”, đài báo đưa tin dạng tin báo Nhân Dân làm mờ mắt nên cũng không tin anh. Anh ấy im lặng và ủng hộ tôi. Tôi nói với anh ngày hôm nay “Em không cần hơn thua mà quan trọng là nỗi oan của em đã được nhiều người hiểu. Em cũng không cần ai tin em tuyệt đối. E cần mọi người suy nghĩ theo logic và khoa học những điều gì em nói chứ không phải bỏ ngoài tai và cũng không phải tin răm rắp”.
Nhân đây cũng kể một câu chuyện. Có một người tôi gọi bằng Cô mặc dù không họ hàng. Cô lớn tuổi và cũng sống ở Canada. Khi tôi qua cô rất quý tôi và cô cháu hay gọi nhau hỏi thăm. Cho đến khi tôi có dịp gặp cô thì tôi lại đem chuyện tôi là nạn nhân của Nấm mẹ ra nói trong khi danh sách đoạt giải nhân quyền của tổ chức của cô đã điền tên Như Quỳnh. Vậy là người Cô đã giận tôi từ đó vì cô không tin con người được đủ thứ giải thưởng nhưng chưa bao giờ dám lên án tội ác Hồ Chí Minh và đảng CSVN lại là “nằm vùng”. Cô nghĩ tôi là thằng phá hoại. Cho đến bây giờ nhiều người lên tiếng, nhiều người bị Nấm mẹ chỉ điểm cũng đã lên tiếng, và chính cô Nấm mẹ đã chửi rủa những người từng đóng góp, vận động cho cô ta. Như vậy trắng đen cũng đã rõ ràng thì tôi mới dám nói lên câu chuyện này. Tôi không hề giận người Cô đã hiểu lầm tôi, tôi chỉ thương cô vì cô và tổ chức của cô đã bị lừa bởi những thứ giải thưởng mà theo cô Huỳnh Thục Vy đã tái khẳng định lời của tôi từ rất lâu rồi: “Chỉ là sự lobby phe nhóm”.
Và bây giờ là câu chuyện những người đấu tranh.
Sự kiện cô Nấm mẹ chửi bới và quay lưng với nước Mỹ, với ông TT Trump, của cộng đồng trong và ngoài nước không chỉ là chuyện của cá nhân cô Nấm mẹ và cộng đồng. Nó là câu chuyện của nước Mỹ khi mà các dân biểu, chính trị gia sẽ nhìn những tù nhân thật sự bằng con mắt thế nào? Những người tị nạn chính trị sẽ bị đối xử thế nào? Họ chắc chắn không còn tin những kẻ như cô Nấm mẹ bởi vì sự tráo trở của cô ta. Vậy thì ai được lợi ? CSVN được lợi vì sẽ triệt hạ được con đường lui của những người tị nạn. Một điều nữa, ai sẽ là người được lợi khi ô Trump bị tấn công? Đó chính là Tàu cộng và Việt Cộng. Vậy cô Nấm mẹ làm việc cho ai, các bạn tự hiểu.
Ở đây cũng nói thêm, cô Nấm mẹ chê rằng nước Mỹ không vĩ đại vì thiếu khẩu trang thì tại sao cô lại kêu gọi gây quỹ cho các bệnh viện của CSVN mà lại không gây quỹ cho nước Mỹ đã cưu mang cả 4 người gia đình cô? Cũng lạ đúng không? (ý này mượn của anh Duc Vu) . Hay là cô Nấm mẹ không cần ân nhân là nước Mỹ và đang hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng NX Phúc đóng góp chống dịch Cúm Tàu? Chúng ta ai cũng biết rằng ở VN thì các bệnh viện chẳng bao giờ chữa miễn phí cho dân trong khi người hải ngoại lại phải gom tiền cho bệnh viện của nhà cầm quyền CSVN là sao?
Và cũng thật bất ngờ khi cô Nấm gây quỹ để chuyển cho bệnh viện ở VN một cách công khai cả tài khoản ngân hàng ở VN chứng tỏ CSVN và tổ chức của cô không hề có sự thù địch mà chắc chắn phải có sự đồng ý ngầm.
Tôi không cần ai tin tôi ở những luận điểm này, tôi chỉ cần mọi người suy nghĩ kỹ về những điều tôi nói và tự cho mình câu trả lời. Một lần nữa cho thấy bài học của người VN chúng ta là đừng bao giờ nghe những tờ báo lá cải tô vẽ những ngôi sao đấu tranh chẳng biết đã làm gì cho VN. Cũng từ đây, người dân trong và ngoài nước còn phải nhìn lại những giải thưởng, những bức tranh chân dung, những bản nhạc để ca tụng những lãnh tụ đấu tranh. Đa số những thứ đó chỉ là những bức tranh được vẽ bởi những ông thần gây quỹ…
Đặng Chí Hùng 25/03/2020
***************
BÀI HOÀNG LAN CHI
“Nấm mẹ” đã chỉ trích TT Trump hồ đồ và còn là kẻ vô ơn
Các bạn
Bà “Nấm mẹ” , Nguyễn Ngọc Như quỳnh, vừa viết bài liên quan đến việc TT Trump . Trong đó bà viết hồ đồ, chỉ trích TT sai. Bà này còn trách người hải ngoại share tin không đúng để dân trong nước đi mua ký ninh về uống và ngộ độc phải nhập viện.
Bà “Nấm mẹ” này, ngày ở VN, chỉ chống đối vụ Formosa nhưng sau đó cái giá trả cho khoảng 2 năm tù của bà là 4 CÁI VÉ ĐI MỸ ( MẸ BÀ NẤM, BÀ NẤM, 2 CON). Nhiều người ao ước được trả giá như thế lắm.
Bà “Nấm mẹ” đến được xứ Mỹ là nhờ hải ngoại lên tiếng.Từ đó BPSOS lập danh sách nộp cho Quốc Hội nếu tôi nhớ không lầm. Không biết từ khi đến bến bờ tự do, bà đã làm được gì để trả ơn cho những người hải ngoại lên tiếng cho trường hợp của bà, trả ơn cho tổ chức (BPSOS?) lập danh sách? Trả ơn cho Bộ Ngoại Giao của Chính Quyền Donald Trump đã cứu bà và mẹ, con của bà? Tôi không biết nhưng qua bài viết của bà, tôi nghĩ có lẽ tôi nên tặng cho bà câu này “Đồ vô ơn”
Dưới đây là những trả lời “point to point” của tôi cho bài viết của bà “Nấm mẹ”.
******************
1) BÀ NẤM MẸ VIẾT: “Nhiều anh chị sống ở nước ngoài, bên Mỹ không hề biết rằng thị trường thuốc và thói quen sử dụng thuốc theo toa, theo liều, theo đơn bác sỹ ở Việt Nam là chuyện thần thoại. Sinh mạng người Việt rất mong manh. Nghe đồn, bằng mọi giá mua cho được thuốc này về để đó, có khi tự uống cho yên tâm.
Trả lời: đúng. Nhiều người hải ngoại không biết điều đó. Vậy những người như bà nên đính chính vì bà là người từng đấu tranh cho Tự Do-Nhân Quyền thì nay bảo vệ sinh mạng người trong nước thiếu hiểu biết: nên+phải làm
2) BÀ NẤM MẸ VIẾT: “Tôi học được 1 điều giữa lúc đại dịch này đó chính là những người đã an toàn, yên ổn thứ họ quan tâm bảo vệ là lãnh tụ nước Mỹ, bất kể các cảnh báo an toàn từ chuyên gia.
Trả lời : bà viết rất hồ đồ. Trong tình thế hiện tại, ai là người an toàn? Ai là người an ổn?
Bộ chúng tôi được chủng ngừa, rồi phổ biến tin sai lạc về thuốc để bảo vệ TT hay sao? Bà đã già, không phải trẻ. Bà tranh đấu vụ “Formosa” và hải ngoại đã “kêu cứu, hỗ trợ” bà để cái giá trả cho chưa tời 2 năm tù của bà là 4 cái vé đi Mỹ. Giá này: nhiều người mơ ước đó thưa bà. Vậy mà nay, đến đất nước này, bà đã làm gì để trả ơn cho những người đã “lên tiếng với Quốc Hội Mỹ, TC nhân quyền quốc tế”? Bà đã làm gì để trả ơn cho Đệ Nhất PN Melania? Bà đã làm gì để trả ơn cho Bộ Ngoại Giao của CP Trump?
3) NGUYÊN VĂN BẢN TIN TỪ TÒA BẠCH ỐC:
President Trump: “I want to thank all Americans for pulling together”
The FDA is committed to providing regulatory flexibility and guidance during this crisis, while fulfilling its duty to ensure product safety and effectiveness, FDA Commissioner Dr. Stephen Hahn said during today’s briefing.
As a result, obstacles are being cleared for American patients with incredible speed. That includes not only the race to develop a vaccine, but progress in making antiviral therapies widely available. Clinical trials for therapies to fight the Coronavirus are already underway, as well.
“One thing I know about this country of ours is that we have unbelievable innovators. We have people who every day, it’s their job to develop treatments for all sorts of diseases,” Dr. Hahn said.
The President also announced that one existing treatment will soon be available for many patients to try. Chloroquine and its derivative, Hydroxychloroquine, are drugs commonly used to treat malaria. New research shows they may hold unique promise as potentially effective treatments for Coronavirus, too.
While people of all backgrounds unite against this invisible enemy, President Trump wants every American to know that we face this historic challenge together.
Bà Nấm thấy rõ nhé: TT nói (The President also announced that one existing treatment will soon be available for many patients to try. Chloroquine and its derivative, Hydroxychloroquine, are drugs commonly used to treat malaria. New research shows they may hold unique promise as potentially effective treatments for Coronavirus, too.) ( tạm dịch:Tổng thống cũng tuyên bố rằng một phương pháp điều trị sẽ sớm có cho nhiều bệnh nhân thử. Chloroquine và dẫn xuất của nó, Hydroxychloroquine, là những loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét. Nghiên cứu mới cho thấy hai loại trên cũng có thể hứa hẹn là phương pháp điều trị hiệu quả đối với coronavirus.
Trả lời tiếp: Như thế kẻ nào tung tin TT nói “thuốc trị sốt rét cũng trị được Virus China?”. Đó có phải là đám người thổ tả hay không?
4) CÁC TRUE FACTS:
1) Như Ngọc-dịch từ ABC news:
Theo ABC News, hai loại thuốc mà Tổng thống Trump nói có thể điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán là thuốc Remsdesivir từng được dùng để điều trị cho bệnh nhân Ebola và thuốc chloroquine, dùng cho điều trị bệnh sốt rét. Tôi nghĩ điều này rất tuyệt vời. Tôi nghĩ nó có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi [chống lại virus Vũ Hán]. Hoặc có thể không. Nhưng dựa vào những gì tôi thấy, tôi cho rằng nó có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Chúng [những loại thuốc này] rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ”, ông Trump nói. Do Chloroquine đã có hiệu quả trong điều trị bệnh SARS cũng do một chủng virus corona gây ra, nên các nhà khoa học gần đây đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong điều trị viêm phổi Vũ Hán và cũng cho kết quả đáng khích lệ, theo ABC News. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện rằng điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán bằng thuốc chloroquine có thể rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. ABC News cho biết thuốc chloroquine đang dùng cho hơn 20 ca thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc và dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm ở Anh Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, FDA vẫn chưa chính thức xác nhận độ an toàn của thuốc chloroquine trong điều trị viêm phổi Vũ Hán. Cơ quan này nói rằng họ cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra quyết định phê chuẩn chính thức(Như Ngọc. báo trithucvn)
2) MPL- báo Người Việt:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10223049385124444
WASHINGTON, DC (NV) - Tổng Thống Donald Trump thông báo chính phủ Mỹ mua vài triệu liều thuốc Chloroquine với hy vọng trị được bệnh nhiễm COVID-19.
Thuốc Chloroquine, mà người Việt quen gọi là thuốc Ký Ninh, được Hoa Kỳ chuẩn thuận từ năm 1944 dùng để trị và ngừa bệnh sốt rét, theo ABC News.
Trong cuộc họp báo ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, Tổng Thống Trump cho rằng thuốc này sẽ cứu vãn tình hình bệnh dịch bùng phát dữ dội tại Mỹ hiện nay.Tuy nhiên, khi báo giới đặt câu hỏi liệu người dân Mỹ có nên đặt hy vọng vào Chloroquine hay không, Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế cao cấp về dịch tễ, cho rằng chưa thể khẳng định hoàn toàn công hiệu của loại thuốc này trong việc chữa bệnh COVID-19.Theo ông Fauci, phải có thêm nhiều thử nghiệm với mức độ rộng rãi hơn, để đưa ra một kết luận khoa học một cách chính xác.
? Tuy nhiên, ông và tổng thống đều cho rằng việc dùng Chloroquine không phải là một sự liều lĩnh quá mức, vì thuốc này đã được sử dụng rộng rãi từ lâu.
? Trong cuộc họp báo, trước các chất vấn của phóng viên, Tổng Thống Trump tỏ ý tin vào kết quả thử nghiệm thành công trong việc xử dụng Chloroquine trị COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ tin vào trực giác và sự quyết đoán. Ông lập luận, hiện tại không có bất kỳ loại thuốc nào để trị bệnh này, cũng không có cả vaccine, cho nên, không còn gì để mất khi thử nghiệm Chloroquine.
Mặc dù, Bác Sĩ Fauci không đoan chắc công hiệu của loại thuốc này, hy vọng của Tổng Thống Trump không phải là vô căn cứ.
(ngưng trích)
TÓM LẠI: diễn dịch sai câu nói của TT là …”chuyện thường ngày ở huyện” của media thổ tả. Hãy cứ so sánh bài của Reuter với báo NV thì rõ.
-MPL của báo thổ tả Người Việt dám viết bậy như vầy ( Thuốc Chloroquine, mà người Việt quen gọi là thuốc Ký Ninh, được Hoa Kỳ chuẩn thuận từ năm 1944 dùng để trị và ngừa bệnh sốt rét, theo ABC News.) ( Quinine mới là Ký Ninh, không phải Chloroquine)
-Tuy thế, không ai nói thuốc đó chữa được Virus China kể cả bài viết của MPL báo Người Việt. Vậy nếu người dân nào ngộ nhận và đã uống thuốc sốt rét, suýt tử vong thì thật đáng tiếc nhưng họ sẽ rút được kinh nghiệm cho kỳ tới: HÃY ĐỌC CHO CẨN THẬN. Bà Nấm KHÔNG CÓ QUYỀN TRÁCH NGƯỜI HẢI NGOẠI là phải biết dân VN hay mua ẩu thuốc về dùng nên đừng share vội vã.
5) BÀ NẤM MẸ VIẾT“Tôi viết một câu trên Facebook mình “lúc dịch bệnh hãy tin vào các chuyên gia, y bác sĩ, đừng tin lãnh đạo” ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay. Từ bao giờ chữ “lãnh đạo” được dành để ám chỉ duy nhất một mình ông Trump vậy!?Và từ bao giờ mà nước Mỹ, nơi tôn trọng các ý kiến khác biệt lại có quy định về lãnh tụ như vây!? Các anh chị ở Mỹ, status này tôi viết là dành cho các anh chị, các anh chị nên nhớ sự tôn trọng ý kiến khác biệt và tự do báo chí là hai giá trị đặc thù của Hoa Kỳ. Nó làm nên sự khác biệt của nước Mỹ.
Trả lời: Bà SAI. Khi có dịch: dân chúng phải tin vào LÃNH ĐẠO. Lý do: chỉ có Lãnh đạo mới có đầy đủ thẩm quyền công bố các biện pháp cần thiết như : 1) Trong khi chờ có vaccine, có thể làm những gì. 2) Phải tuân thủ các lịnh (vd cách ly, đóng cửa biên giới…)
Ngoài ra, lãnh đạo của bất cứ quốc gia nào, khi công bố tin tức về dịch bịnh thì ĐỀU CÓ THAM KHẢO HOẶC HIỆN DIỆN CHUNG VỚI BÁC SĨ CẤP CAO NHẤT CỦA TRUNG TÂM PHÒNG DỊCH QUỐC GIA.
TT Trump đã hành xử đúng: ông có nghĩa vụ thông báo tin tức cho dân chúng biết mỗi ngày, ông đã cử Phó TT Pence đặc trách vụ chống Virus China. Khi họp conference, luôn có Bác Sĩ hiện diện
6) BÀ NẤM MẸ VIẾT “Từ bao giờ chữ “lãnh đạo” được dành để ám chỉ duy nhất một mình ông Trump vậy!?” và khi mọi người phản ứng thì bà viết “Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại”.
Trả lời: Thưa bà, “Lãnh đạo” nói tổng quát thì ám chỉ tổng thống/thủ tướng trừ phi nói cụ thể “lãnh đạo ngành giáo dục” (vd vậy). TT Trump không nói gì sai. Chỉ có bà đọc sai và đã phán xét TT sai. Do đó, mọi người chỉ trích bà: là Đúng.
7) BÀ NẤM MẸ VIẾT “ Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không!?
Trả lời: yêu cầu bà chứng minh: chỗ nào, báo nào, TT kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang? Tôi không đọc thấy ở đâu cả. Nếu là do bà bịa ra: BÀ NỢ TT, NỢ QUỐC GIA MỸ MỘT LỜI XIN LỖI. Nếu do bà copy từ báo XYZ, bà có nghĩa vụ chỉ rõ báo đó là báo nào và CŨNG CÓ NGHĨA VỤ XIN LỖI TT, XIN LỖI NGƯỜI DÂN MỸ VÌ ĐÃ ĐỌC TIN NGU.
KẾT LUẬN:
Bà Nấm Mẹ, chỉ ở tù khoảng 2 năm, có được 4 vé đi Mỹ nhờ người hải ngoại, Bộ Ngoại Giao của CP Trump, Phu Nhân Melania nhưng chưa biết bà làm được gì để trả ơn mà nay bà viết bài VU CÁO TT TRUMP LÀ KÊU XÀI LẠI KHẨU TRANG, VU CÁO TT LÀ LÃNH ĐẠO (hôm nay nói gì ngày mai quên mất), trách người hải ngoại là SHARE TIN KHÔNG ĐÚNG để người trong nước ngộ nhận, LÊN LỚP người hải ngoại là khi có dịch, không được nghe lãnh đạo (sic) mà phải nghe Bác Sĩ…
Yêu cầu mọi người có THÁI ĐỘ với bà Nấm Mẹ. Nếu cần, ai đó hãy làm một thỉnh nguyện thư ở We The People, yêu cầu Tòa Bạch Ốc trả lời cho chúng ta biết về trường hợp một Tù Nhân Lương Tâm VN, mới được nước Mỹ cứu mà đã có thái độ nhuốm vẻ (vô ơn) ngôn ngữ (láo xược), tung tin bậy về nguyên thủ quốc gia. Trường hợp này: CÓ NÊN TRỤC XUẤT HỌ VỀ NGUYÊN QUÁN HAY KHÔNG?
Hoàng Lan Chi
3/2020
*************************************************************
PHỤ BẢN BÀI VIẾT CỦA BÀ NẤM MẸ
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
added 3 new photos to the album: WUHAN Virus - Virus Vũ Hán.
·Cuộc tranh luận về thuốc điều trị sốt rét sẽ đi đến đâu??
Chả đi đến đâu cả. Vì có ai chịu đọc gì đâu mà tranh với chả luận.
Thuốc điều trị sốt rét được đưa vào chữa cho người mắc virus Vũ Hán ở Trung Quốc, Thái Lan, và nhiều quốc gia khác. Ở giai đoạn không có thuốc đặc trị virus Vũ Hán, nhiều chuyên gia bác sĩ thử nghiệm nhiều phương thức khác nhau. Kết quả một số nơi cho thấy khả năng chữa lành là tích cực, nhưng chưa một ai dám nói trước điều gì. Và cũng chưa có quốc gia nào đưa thuốc này vào danh mục có thể chữa lành virus Vũ Hán.
Vậy tại sao dẫn tới câu chuyện tranh luận trên mạng!?
Vì nhiều thể loại giật tít rằng thuốc điều trị sốt rét có thể trị được con virus. Chưa kể thông tin mập mập mờ mờ rằng FDA Hoa Kỳ đã chấp nhận thông qua việc sử dụng thuốc này để điều trị.
Thông tin được nhiều người đón nhận nhất là khi Tổng thống Hoa Kỳ viết trên Twitter cá nhân tên của hai loại thuốc có thể kết hợp với nhau để điều trị.
FDA đã lên tiếng đính chính rằng họ cân nhắc và nếu có thông qua thì chữ approved ở đây nên hiểu là được chấp nhận đưa vào nghiên cứu xem thuốc có hiệu quả để điều trị virus Vũ Hán hay không.
Tôi viết một status để chia sẻ thông tin về thuốc điều trị sốt rét chữa được virus Vũ Hán với lời nhắn đầu tiên thuốc này không được tự ý sử dụng, không tuỳ tiện mua uốhg mà phải có chỉ định của bác sĩ.
Các tác dụng phụ của thuốc điều trị sốt rét rất kinh khủng.
Nhiều người ở Mỹ lúc đầu đọc không kỹ cứ khăng khăng bảo là FDA đã thông qua, đến khi bị vặn lại thì mới đi tìm hiểu chữ thông qua có nghĩa là gì.
Trong khi đó bên nửa vòng trái đất, đồng bào đọc ba chớp ba nháng, chỉ lướt thấy tiêu đề thuốc điều trị sốt rét có thể chữa lành bệnh do virus Vũ Hán gây ra đã xách đầu đi mua thuốc về tự uống rồi ngộ độc nhập viện!
Nhiều anh chị sống ở nước ngoài, bên Mỹ không hề biết rằng thị trường thuốc và thói quen sử dụng thuốc theo toa, theo liều, theo đơn bác sỹ ở Việt Nam là chuyện thần thoại. Sinh mạng người Việt rất mong manh.
Nghe đồn, bằng mọi giá mua cho được thuốc này về để đó, có khi tự uống cho yên tâm.
Có người sẽ nói “ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu”. Đúng chẳng sai!
Nhưng cần hiểu vì sao họ ngu, vì thói quen sử dụng thuốc bừa bãi, vì hệ thống y tế và điều kiện y tế mỗi quốc gia khác nhau, và quan trọng hơn là vì sự hiểu biết của mỗi người khác biệt.
Các anh chị cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình nói ngắn gọn thuốc này ở Mỹ thông qua để chữa bệnh rồi nó sẽ khiến các nhân viên nhà thuốc cực thế nào để giải thích cho bệnh nhân đây là tin đồn.
Thuốc cũng được săn lùng ráo riết tại Mỹ dẫn tới các hiệu thuốc và nhân viên y dược sẽ gặp khó khăn trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân thật sự cần thiết.
Tôi học được 1 điều giữa lúc đại dịch này đó chính là những người đã an toàn, yên ổn thứ họ quan tâm bảo vệ là lãnh tụ nước Mỹ, bất kể các cảnh báo an toàn từ chuyên gia.
Tôi viết một câu trên Facebook mình “lúc dịch bệnh hãy tin vào các chuyên gia, y bác sĩ, đừng tin lãnh đạo” ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay.
Từ bao giờ chữ “lãnh đạo” được dành để ám chỉ duy nhất một mình ông Trump vậy!?
Và từ bao giờ mà nước Mỹ, nơi tôn trọng các ý kiến khác biệt lại có quy định về lãnh tụ như vây!?
Các anh chị ở Mỹ, status này tôi viết là dành cho các anh chị, các anh chị nên nhớ sự tôn trọng ý kiến khác biệt và tự do báo chí là hai giá trị đặc thù của Hoa Kỳ. Nó làm nên sự khác biệt của nước Mỹ.
Cho nên, đừng tự đánh mất các giá trị này khi muốn bịt miệng người khác.Tôi nhắc lại, tôi không theo đảng nào cả, tôi chia sẻ thông tin đơn thuần về y tế và sự thật.Cộng Hoà hay Dân Chủ nó không phải vấn đề của tôi. Cái tôi muốn là sự thật và trách nhiệm của một lãnh đạo quốc gia.Ai yêu ai ghét Trump là chuyện của mỗi người.
Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại.
Tôi chỉ mong rằng, đừng loan truyền tin tức chỉ vì sướng tay, hay thoả mãn tâm lý sùng bái lãnh tụ của mình mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của ngừoi khác.
Vì không phải ai cũng có điều kiện để đọc và hiểu chính xác các thuật ngữ y tế. Với người dân bình thường giờ thuốc nào chữa được nghe tên thì mua uống.
Hãy là một người đọc và chia sẻ thông tin có trách nhiệm.
Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ,
Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không!?
Không khác gì cả các anh chị ạ! Và đây là đại dịch, chưa có nhiều kiến thức về virus thì chúng ta dù ở đâu cũng phải vật lộn với nó hết, cho nên dù ở quốc gia nào, lời khuyên của tôi vẫn là hãy theo dõi lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia y tế, thay vì nghe lời lãnh đạo.
Cầu nguyện và chúc bình an cho nhau!
P/s : Nhắc lại lần nữa thuốc điều trị sốt rét vẫn đang được thử nghiệm xem có trị được Wuhan virus hay không, chưa có kết quả thống kê chính thức sau các cuộc thử nghiệm ở các phòng lab, vì vậy không được tự ý mua thuốc này về uống.
***************
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Mẹ Nấm và tôi
Tôi với mẹ Nấm mâu thuẫn với nhau từ 2012. Từng cãi nhau trên facebook về chuyện Hồ Chí Minh và cờ đỏ. Tôi cho rằng, đã là người đấu tranh cho các giá trị tiến bộ như dân chủ và nhân quyền thì phải viết và nói cho người khác thấy rõ bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và bản chất biểu tượng cho sự đàn áp của lá cờ máu. Chị ấy đã cãi đại loại rằng: là người sinh ra và sống dưới chế độ này nếu ko dùng cờ đỏ thì dùng cờ gì, và yêu kính Hồ Chí Minh cũng không có gì lạ. Bọn mình cũng từng cãi trong nhóm Phan Club năm 2014 (thì phải?) khi bác sĩ Phạm Hồng Sơn nói Osin Huy Đức “có vấn đề”, mình đồng ý với nhận định của bác sĩ còn mẹ Nấm thì không đồng ý.
Và còn nhiều tranh cãi khác nữa không ngoài sự va chạm hai lập trường khác biệt giữa chúng tôi. Hơn nữa, đâu đó trong các câu chuyện riêng tư với nhau, chị ấy và thân hữu của chị vẫn mạt sát tôi và gia đình tôi không thương tiếc, và không ít lần bóng gió rằng tôi ghen tỵ với chỉ. Tôi đã gần như phải “ngậm đắng nuốt cay” không dám bày tỏ gì nhiều về nhân vật này vì chị ấy có hậu thuẫn quá lớn, ai động chạm vào chị ta sẽ ăn gạch đá không thương tiếc và cả những trò “đâm sau lưng”. Rồi khi chị ấy qua Mỹ, tôi đã sượng sùng khi thấy chị ấy, với quan điểm như thế, lại đồng ý khoác lên vai mảnh cờ vàng của người Việt tự do ở Hoa Kỳ. Tôi lòng bảo lòng: con người này quả thật không đơn giản!
Nay, nhân vụ scandal của mẹ Nấm, có người nặc danh còn nói móc tôi: nên lấy kinh nghiệm về mẹ Nấm mà đề phòng Huỳnh Thục Vy, thì tôi thấy bực quá, không im lặng được nữa. Dù suy nghĩ lại, thực tình, đặt mình ở vị trí những người Việt tự do ở hải ngoại đã yêu thương và bảo bọc gia đình mẹ Nấm, sự thất vọng và tức giận là hoàn toàn có thể hiểu được. Sang Hoa Kỳ với tư cách người tỵ nạn chính trị được quy định trong Công pháp quốc tế, gia đình mẹ Nấm không phải chịu ơn vợ chồng TT Trump, nhưng là chịu ơn cộng đồng người Việt tự do. Nay, từ sự thất vọng dành cho mẹ Nấm, quý vị thất vọng lây sang tất cả những người dấn thân trong nước. Dù muốn hay không, sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và những người đấu tranh trong nước là điều tất nhiên và cần thiết, và sự giúp đỡ của người ở hải ngoại dành cho người trong nước cả về tinh thần lẫn vật chất là không thể chối cãi. Nếu nay vì mẹ Nấm mà quý vị quay lưng lại với những người đang đấu tranh trong nước thì thật bất công quá. Vậy nên tôi phải lên tiếng, không phải cho tôi mà cho tất cả những anh chị em đấu tranh trong nước rằng quý vị cẩn thận hơn là đúng, nhưng xin đừng vì một tấm gương xấu mà đánh đồng chị ấy với tất cả chúng tôi, thật không công bằng chút nào. Bốn năm nay tôi bận lo chăm con cái nên bỏ lỡ công việc chung, tôi tạm thời không cần sự để mắt quan tâm của quý vị, những xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những anh chị em khác đang ngày đêm gặp nguy hiểm. Đường còn dài, rồi ngày sau sẽ thấy ngô ra ngô, khoai ra khoai thôi. Một lần vấp ngã sẽ khiến tất cả chúng ta hiểu biết hơn, mạnh mẽ hơn.
Để hiểu biết nhiều hơn, xin quý vị đừng chỉ nhìn thấy mỗi mẹ Nấm trong sự kiện lần này. Một mình mẹ Nấm không tự mình vận động cho mình được một loạt các giải thưởng lớn: giải Hellman Hammett năm 2010, giải người Bảo vệ Nhân quyền năm 2015, giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm 2017, giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018. Là một người từng thắng một giải thưởng trong số đó (Hellman Hammett 2012) tôi biết rằng, các giải thưởng này không gì hơn ngoài sự vận động phe nhóm. Phe nhóm nào vận động giỏi với các NGO quốc tế, với chính giới Hoa Kỳ, thì người của phe nhóm đó thắng giải thưởng. Người nước ngoài biết về Việt Nam, biết về tình hình và các nhân vật ở Việt Nam thông qua sự tiến cử của các phe nhóm mà thôi. Và đã từ lâu tôi không có hoạt động với bất cứ phe nhóm nào nữa, vì một số lý do không tiện bày tỏ. Thế nên, đừng chỉ nhìn thấy mỗi mẹ Nấm trong các phát biểu của chị ấy, hãy nhìn ra cả những nhân vật đứng đằng sau, và cả thế lực đứng sau bức màn nữa.
HTV từ Buôn Hồ
***************************
From: Julien Bui
Sent: Monday, March 23, 2020, 5:17:23 PM MDT Subject: Fwd: “MẸ NẤM” NGUYỄN N N QUỲNH ĐÃ SAI NHƯ THẾ NÀO?
Thưa quý vị, quý bạn,
Tôi nhận được tin này, nhiều lần, từ mấy hôm trước, do những người không quen biết chuyển đến. Hôm nay, nhận thư email của Lệ, cô em thân tín, người đã vì tôi gửi tiền ủng hộ NNNQ và tình nguyện cho một cơ quan bất vụ lợi tại Nam Cali, để lập hồ sơ, giúp đỡ các thương binh VNCH, mà chồng cũ của NNNQ là một. Bây giờ thì tôi tin chắc, nhờ Lệ, những gì người ta viết về NNNQ là có thực. Không khác trường hợp của MC/PBN Nguyễn Ngọc Ngạn.
Riêng tôi tự thấy xấu hổ vì biết mình đã tin lầm người, ngay khi được tin NNNQ “được trục xuất” qua Mỹ cùng với hai con và mẹ là Tuyết Lan (một học trò cũ của tôi). Tôi đã lầm khi kêu gọi bạn bè, đồng hương Nha Trang giúp đỡ tiền bạc cho hai mẹ con khi NNNQ còn trong tù. Tôi đã lầm khi, trong tư cách một cựu giáo sư Đại học Mỹ, viết thư xin Ủy Ban Nobel Hòa Bình tại Na Uy, cứu xét trường hợp NNNQ. Tôi biết mình đã lầm, và đã kéo theo quý vị, quý bạn trong sự lầm lỡ ấy. Nên tôi đã im lặng, gần một nay, diện bích, và đấm ngực, không viết gì về cô ta và gia đình. Há miệng mắc quai là thế.
Tôi xin lỗi quý vị, và quý bạn. Cách đây mấy tháng, tôi đã thay computer mới, và những bài và email cũ đều mất, more or less, vì quên không save chúng trong một hộp chứa độc lập, nên không nhớ hết tên và email của những vị đã gửi tiền cho TL và NNNQ. Xin quý vị thông cảm và tha thứ cho tôi.
NKQ
***************************
Jason Nguyen
Nên đã kích mẹ Nấm không?
Tớ nói thật ba năm cách đây mình nói chuyện với người dân chủ bên Việt Nam và một số bạn bè ở Việt Nam học vấn cao ủng hộ dân chủ và người đang đấu tranh ở Việt Nam mà mình thất vọng lắm
Từ ngày Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ định cư là mình càng thất vọng từ lâu. Tư tưởng mấy người ở bên Việt Nam chằng có gì ấn tượng lắm ngoài mấy cái nhìn rất ngắn và cổ thủ lắm
Nhất mấy người ở Việt Nam có một xíu tiền hay giàu có và kiến thức cũng khá thì họ hách dịch cho dù họ cố giấu nó rồi cuối cùng cũng lòi ra. Bản tính kiêu căng và ngạo mạng tôi không cảm tình lắm
Mình chưa gặp ai đấu tranh mà có cái tầm nghe được cả là đích thực
Có người nhắn tin mình tấn công Mẹ Nấm và mình xin từ chối. Cô ta ở Mỹ tự do muốn nói gì thì nói. Nhưng cái lối chính trị cô ta từ lúc ở Việt Nam là mình thấy chẳng có gì đặc sắc ngoài những bài viết cũng có chiều xâu nhưng nhìn vươn xa không được
Tóm lại 10 người hết 10 mình chưa thấy người nào xuất xắc để cho mình quan tâm
Mẹ Nấm nói chuyện về Trump và nước Mỹ thì làm mình buồn cười thôi… nếu cô ta chê và phê phán thì cô ta nên nói cho đúng lúc. Nhân lúc này, cô ta nên nói giúp một xíu vì chính phủ làm hết mình rồi
Cô muốn biết nước Mỹ vĩ đại như thế nào thì cô nên quay lại nói chuyện vụ Katrina nước Mỹ không? Nước Mỹ không hoàn hảo và cô đừng đặt hy vọng là họ phục vụ cho cô một cách hoàn hảo đâu…
Năm 2005 tôi chứng kiến vụ bão lớn kinh hoàng ụp tới tiểu bang gần nhà tôi. Tôi xem ti vi con nít Mỹ đen chạy ra đường trần truồng ruồi bâu như bên Châu Phi. Lụt lớn bà con chạy lên nóc nhà trốn. Xác chết nổi lành bành bên đường
Dân Lousiania ai cũng than phiền chính phủ Bush không phản ứng nhanh. Đúng thiệt họ hùng mạnh nhưng chuyện gì làm cũng có hệ thống thì cũng chậm hết bình thường. Ba ngày sau cả bầu trời Lousiania máy bay trực thăng Mỹ tứ phía cứu hàng triệu người ra khỏi lũ lụt
Trên ti vi chiếu máy bay trực thăng rợp trời. Trong hơn một ngày họ cứu hết cả thành phố Lousiania và lân cận hơn cả triệu người. Tôi nhìn còn khiếp vía. Trong một ngày mà máy bay trực thăng làm được như vậy chỉ có nước Mỹ làm được thôi
Sau đó họ đem lương thực cứu hết những nạn nhân và một số chay qua tiểu bang Texas và số ở lại Chuyện gì đừng có kết luận quá sớm. Đúng chính phủ nào cũng không hoàn hảo đâu và đừng đặt niềm hy vọng quá cao. Giây phút này cô không nên mở miệng ra phê phán mà tôi thấy chính phủ đã làm hết mình rồi.Với lại cô chưa phải là dân Mỹ. Cô mở miệng ra chê nước người ta thì người ta phản ứng thôi
Còn tôi thì nói rồi. Tôi đánh giá mấy người dân chủ bên Việt Nam rất thấp và chẳng ngần ngại nói trên đây. Tôi từ chối phế phán cô ta và tôi yêu cầu đừng nhắn tin tôi nữa
Nhất là vụ Đồng Tâm tôi đã từng nói với người bạn bên VN trí thức giàu có bên Việt Nam “tụi này bắt cá hai tay. Thôi thì đành cho nó sãy ra thì họ mới sáng mắt được. Họ còn tin Cộng Sản thì để cho đảng lo. Mình tốn công đấu tranh mấy lâu nay thì một số họ vẫn hai hàng. Chuyện này nói thì ác nhưng thế thôi”. Anh ta quay lại chữi tôi rất nặng “sao anh khốn nạn thế. Tôi nghi anh là thằng Cộng Sản hải ngoại”
Tôi ngao ngán! Tôi từ đó đánh giá rất thấp và không thích qua lại những người dân chủ bên Việt Nam nữa vì chúng ta có tầm nghĩ khác nhau không hợp
Sự thật tôi tin một số đông người bên Việt Nam đấu tranh vì bản thân họ nhiều hơn là tổ quốc… họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi họ là chính còn tổ quốc cũng có phần nhưng không bao nhiêu đâu
Rất thất vọng!
************************
Tran Hung
KHI CON CHỘT NẤM ĐỘC Ở MỸ HÒA TẤU VỚI ĐÁM MÙ Ở VIỆT NAM NÓI XẤU POTUS TRUMP THEO LỊNH CỦA VIỆT CỘNG BẰNG SỰ NGU DỐT TỘT CÙNG
Mấy ngày qua cư dân mạng sục sôi vì hai nhơn vật ở 2 phương trời cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng có cùng nhiệm vụ do Việt cộng và Tàu cộng giao phó với sự giựt dây của đảng Dân chủ Mỹ để phỉ báng tổng thống Donald Trump.
Vì hiện tại gia đình tui có nhiều chuyện không vui nên tui không viết dài dòng, chi tiết mà chỉ viết vài dòng tập trung vào những nội dung cốt lõi.
Trên FB cá nhơn, Nấm độc Nguyễn Ngọc Như đã mỉa mai gia đình tổng thống cũng như mỉa mai tổng thống về thông tin tổng thống gợi ý dùng thuốc trị sốt rét để kìm hãm hiệu quả con virus cúm Tàu. Trên trang Tiếng Dân thì tên tiến sĩ cộng sản Nguyễn Quang A và tên bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, anh em thúc bá với tên Việt cộng con Nguyễn Lân Thắng cũng phỉ báng tổng thống Trump qua bài báo có tựa đề “Tác hại của việc ông Trump loan tin vịt về thuốc chữa virus corona”.
Đọc xong, cá nhơn tui không thấy giận mà chỉ thấy thương hại và xấu hổ lây vì tui cũng là người Việt Nam có ăn, có học như họ. Tui không thương hại những con ngợm kia vì với tui tụi nó là rác rưởi của người Việt Nam công chính, là kẻ thù của người Việt Nam công chính.
Tui thương hại ở đây là thương hại cho nhiều FBker đã hùa theo đám rác rưởi kia bằng sự nhiệt tình cộng với ngu dốt để rồi tự phá hoại lương tri tối thiểu của kiếp làm người.
Tui xấu hổ vì nấm độc đã được Mỹ cưu mang, đã đặt chân lên đất Mỹ vào tháng 10/2018 tính tới nay đã gần một năm rưỡi trời nhưng nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn như người mới vừa trong đống rác chui ra khi ả ta mở miệng phỉ báng tổng thống Trump bằng cái ngu dốt hết phần người nhưng có ác ý, có chủ đích rõ ràng.
Cũng tương tự, tui cảm thấy xấu hổ cho tên tiến sĩ Nguyễn Quang A và bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, anh em thúc bá với Việt cộng con Nguyễn Lân Thắng và là cháu nội của cố nhà văn Nguyễn Lân, một cây bút lớn trong làng văn học Việt Nam tiền trào của dòng văn học lãng mạn được nhiều người ái mộ trong đó có gia đình tui dù cha mẹ tui là công dân Việt Nam Cộng hòa, ông cha tui đã vào khai phá phương Nam từ đời ông Nguyễn Hữu Cảnh.
Tui xấu hổ vì tụi này, đứa đang ăn bám ở Mỹ gần 17 tháng nay là ả nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhưng khi nói về nước Mỹ mà ở đây là chuyện phỉ báng tổng thống Trump qua vụ dùng thuốc sốt rét trị cúm Tàu đã cho thấy nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một con giả nhơn, ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Còn tên Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Hiếu thì khỏi phải nói, vì thực ra tụi này nó đang ăn rau muống mà đi nói chuyện ở cái nôi văn minh, dân chủ của Trái Đất thì sao mà nói trúng đặng dù chúng nó có là tiên sư, giáo sĩ thì cũng chỉ là thằng chột ở xứ mù và khi nói chuyện về nước Mỹ thì chúng chỉ là những thằng mù mà thôi.
Tụi mày nên biết rằng, ở Mỹ luật pháp rất thưa thớt không như cái rừng luật ở xứ Việt Nam cộng sản nơi những thằng chột như tụi mày đang làm vua. Tuy vậy, luật pháp ở Mỹ rất nghiêm minh vì họ xây dựng luật dựa trên các yếu tố chủ chốt là: ý nguyện của dân, tính thực tiễn, nhân văn, khoa học,… và đặc biệt là người thực thi pháp luật được đào tạo, lựa chọn rất khắt khe nên họ không xài luật rừng như Việt cộng.
Ở Mỹ, muốn mua rượu mạnh, bia, thuốc lá,… nói chung là những thứ bị chánh phủ khuyến cáo về liều lượng và tuổi tác khi dùng thì buộc người mua phải xuất trình ID card - chứng minh thư. Vì vậy sẽ không có chuyện khi tổng thống Trump khuyến nghị nên dùng thuốc trị sốt rét để trị con virus cúm Tàu như bên Tàu cộng đã làm thì sẽ không có chuyện người dân Mỹ sẽ bị ngộ độc do dùng quá liều như cái mỏ súc vật của tên Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Hiếu, nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,…
Bởi vì muốn mua được thuốc sốt rét hay bất kỳ loại thuốc tây nào thì điều kiện bắt buộc là anh phải trình cho nhân viên của pharmacy - tiệm thuốc tây các loại giấy tờ bắt buộc gồm: ID card, toa thuốc được bác sĩ kê toa chỉ định và nhân viên của pharmacy trước khi đưa thuốc cho anh luôn căn dặn anh về cách sử dụng thuốc. Vì vậy sẽ không có chuyện bị ngộ độc do quá liều, bị đẩu cơ tích trữ thuốc sốt rét như cái mỏ chó tụi này đã hướng về ông Trump sủa dại, sủa khùng.
Nói sơ như vậy để cho thấy bản chất của cộng sản không bao giờ thay đổi dù nó có là tiến sĩ, bác sĩ, có là người đàn bà quả cảm ở trời Tây nhưng trong đầu chúng vẫn mãi mãi lưu trữ cái rừng cây vì chúng vẫn mãi mãi là loài khỉ giả nhơn, khỉ đít đỏ, chúng nói bằng cái lưỡi gỗ với bộ mặt dày hơn đít thớt me và cái não đông đặc bê tông./.
Tran Hung.
********************
NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐÃ SAI NHƯ THẾ NÀO? TÁC GIẢ BÀI VIẾT : TÂM AN
Tôi có vài điều nhắn nhủ chị (thực ra là chị cũng ngang tuổi tôi thôi):
1/ Trước khi chị mở miệng phê phán điều gì có tính chất nhạy cảm vào thời điểm nhạy cảm, chị phải cân nhắc cho kỹ, chị KHÔNG có quyền buông thả trong lời nói của chị vì lý do: chị sang đây là vì chị là một người đại diện cho những người Việt trẻ đấu tranh, một lời của chị có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới nguyên một thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại.
Tại sao tôi nói đây là thời điểm nhạy cảm? Bởi vì nước Mỹ và thế giới đang oằn mình chống dịch bệnh, con người hơn ai hết cần một niềm tin, một hi vọng về tương lai tốt đẹp đó là có thuốc trị bệnh, có vaccine và kinh tế sẽ phục hồi.
Đó là lý do mà TT Trump, một ông già 74 tuổi mấy hôm nay xuống sắc hẳn vì lo cho vận mệnh đất nước. Ông ấy có thể nói trước quên sau, nhưng nếu chị có lòng nhân, có con mắt nhìn người, tôi chưa kể tới vấn đề ơn huệ việc TT Trump và phu nhân đệ nhất đã là người ký sắc lệnh đưa chị qua đây… chị phải thấy được sự tận tuỵ của ông Trump với đất nước này. Lời nói của ông ko quan trọng bằng việc ông làm. Và ông luôn nhấn mạnh chữ “could be”, “have chance” trong vấn đề thuốc trị Chinese virus, cũng như tất cả các cuộc họp báo (coi video) người ta đều nói đang ở giai đoạn “trial”.
Có gì sai khi Ông Trump thắp lên niềm hi vọng cho dân nước Mỹ và toàn nhân loại?
Nếu dân VN vì hiểu không đúng chữ “could be” tức là có khả năng sẽ là thuốc chữa bệnh Chinese virus, để rồi họ cuống cuồng đi mua thuốc về tự uống, đó đâu phải lỗi ông Trump? Mà là lỗi của những nhà truyền thông FB và kể cả CNN, WP đã bóp méo sự thật. Sao chị không nói chính xác là “đừng nghe báo chí hay FBker tung tin sai” mà chị lại phán câu quá thiển cận và sai lệch “đừng tin lãnh đạo?”
Chị không ám chỉ “lãnh đạo” là ông Trump thì là ai vào đây hả chị Quỳnh?
Chị cứ việc cảnh báo cho dân biết nhưng tôi tin rằng, nếu chị không có tâm thế muốn anti-Trump, chị sẽ không nói ra với thái độ và lời lẽ sâu cay và negative như vậy, khiến dân chúng hoang mang và nghĩ rằng lãnh đạo Mỹ đang mị dân, tung tin giả.
Chị là nhà viết lách, chị thừa biết có những cách viết rất trung thực để cảnh báo người dân đừng tự ý xài thuốc vì thuốc này quá liều sẽ nguy hiểm. Thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu mục đích chị chỉ đơn thuần là thế sẽ không ai trách chị hết.
2/ Trumplike là ai? Xin thưa với chị, Trumplike đa số là những người tự nguyện đứng lên bảo vệ kẻ yếu, người bị bắt nạt và bị bôi nhọ bởi đám Deep State. Do ông Trump là tổng thống duy nhất đơn độc đứng lên tranh cử, nên 4 năm qua dân Mỹ chúng tôi chứng kiến bị đám Deep State, Dân Chủ Cuội đánh ông tơi tả, từ truyền hình tới báo chí, từ trong nội bộ Đảng CH đến tất thảy Dân Chủ. Đỉnh điểm là vụ luận tội ông, một cách quá phi lý và ngu ngốc làm tốn khoảng 38 triệu tiền tax của dân, mà chỉ là một trò hề. Ông Trump chưa bao giờ được yên thân để lo cho đất nước. Tới khi Dân Chủ ko còn luận tội được nữa, ông Trump bắt China ký phase 1 trade war thành công, rồi hiệp định USMCA được thông qua, thị trường Chứng khoán lên đỉnh điểm dù rằng đáng lẽ ra nó đang ở chu kỳ kinh tế suy thoái. Dân Mỹ chưa kịp mừng cho ông Trump thì khốn nạn thay, Trung Quốc không rõ là cố ý hay vô tình, đã gieo rắc một con virus giết hại hàng chục ngàn người, khiến thế giới chao đảo niềm tin, thị trường ck Mỹ tụt dốc về mốc zero như thời Obama, coi như công của chính quyền Trump đi tong.
Nếu chị có con mắt nhìn thấu đáo, chị nên hiểu rằng Trumplike chính là những người nghĩa hiệp, bênh vực kẻ yếu thế, không tin vào truyền thông, chống lại đám Deep State và do đó, phần lớn họ là đã từng bênh vực người dân yếu thế từng bị bỏ tù vì chống lại CS bạo tàn như CHỊ, chị HIỂU CHƯA?
Thời điểm này rất nhạy cảm, vì tất cả lý do tôi trình bày và phân tích cho chị ở trên. Không ai cấm chị nói, nền dân chủ ở Mỹ không bao giờ mất đi nhưng nói thế nào để tốt đẹp cho tất cả, để nước Mỹ đi lên , để nước Mỹ vĩ đại mới là điều quan trọng.
Nếu nước Mỹ không vĩ đại (không phải hoàn hảo mà là vĩ đại) thì tôi tin rằng không nơi đâu trên Trái Đất này có thể vĩ đại hơn. Nước Mỹ không giàu, ko sạch đẹp như Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển nhưng Mỹ vĩ đại ở chỗ đó là chốn dung thân, dang rộng vòng tay đón những người tù cộng sản như chị, tạo mọi điều kiện để con chị được hưởng mọi điều kiện tốt đẹp ngang hàng như các em học sinh khác. Nước Mỹ trong lịch sử chỉ có vài trăm năm, nhưng đã cưu mang và là nơi trồng lên biết bao nhân tài kiệt xuất, bao phát minh vĩ đại, bao nhiêu nhà khoa học đã chạy tới Mỹ để phát triển tài năng.
Chị không thể phủ nhận sự vĩ đại của nước Mỹ.
Và vì Mỹ oằn mình cưu mang hàng triệu hàng triệu di dân từ nước nghèo, cho nên nước Mỹ không thể hoàn hảo và giàu có mọi chỗ. Homeless, ăn xin, thất nghiệp và những ng tị nạn vẫn là những gánh nặng oằn mình mà xã hội phải gánh, để chị ngồi đó mà sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm rằng nước Mỹ không vĩ đại.
Nếu có chỗ nào hơn là nước Mỹ, tôi nghĩ chị nên dời đi.
Nếu không có nơi nào nhân quyền và bao dung hơn Mỹ, chị từ nay phải suy nghĩ lại về lời nói của mình.
Chị càng cãi bướng, chị càng sai. Một lời xin lỗi và đính chính về thái độ của chị vì bài viết này và bài trước đối với dân Mỹ, chính quyền Mỹ và những người Trumplike đã từng ủng hộ chị như chúng tôi là cần thiết, nếu chị là người hành xử có văn hoá.
****************
TRAN HUNG
KHI CON CHỘT NẤM ĐỘC Ở MỸ NÓI XẤU TT MỸ
Mấy ngày qua cư dân mạng sục sôi vì hai nhơn vật ở 2 phương trời cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng có cùng nhiệm vụ do Việt cộng và Tàu cộng giao phó với sự giựt dây của đảng Dân chủ Mỹ để phỉ báng tổng thống Donald Trump. Vì hiện tại gia đình tui có nhiều chuyện không vui nên tui không viết dài dòng, chi tiết mà chỉ viết vài dòng tập trung vào những nội dung cốt lõi.
Trên FB cá nhơn, Nấm độc Nguyễn Ngọc Như đã mỉa mai gia đình tổng thống cũng như mỉa mai tổng thống về thông tin tổng thống gợi ý dùng thuốc trị sốt rét để kìm hãm hiệu quả con virus cúm Tàu. Trên trang Tiếng Dân thì tên tiến sĩ cộng sản Nguyễn Quang A và tên bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, anh em thúc bá với tên Việt cộng con Nguyễn Lân Thắng cũng phỉ báng tổng thống Trump qua bài báo có tựa đề “Tác hại của việc ông Trump loan tin vịt về thuốc chữa virus corona”. Đọc xong, cá nhơn tui không thấy giận mà chỉ thấy thương hại và xấu hổ lây vì tui cũng là người Việt Nam có ăn, có học như họ. Tui không thương hại những con ngợm kia vì với tui tụi nó là rác rưởi của người Việt Nam công chính, là kẻ thù của người Việt Nam công chính.
Tui thương hại ở đây là thương hại cho nhiều FBker đã hùa theo đám rác rưởi kia bằng sự nhiệt tình cộng với ngu dốt để rồi tự phá hoại lương tri tối thiểu của kiếp làm người.
Tui xấu hổ vì nấm độc đã được Mỹ cưu mang, đã đặt chân lên đất Mỹ vào tháng 10/2018 tính tới nay đã gần một năm rưỡi trời nhưng nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn như người mới vừa trong đống rác chui ra khi ả ta mở miệng phỉ báng tổng thống Trump bằng cái ngu dốt hết phần người nhưng có ác ý, có chủ đích rõ ràng.
Cũng tương tự, tui cảm thấy xấu hổ cho tên tiến sĩ Nguyễn Quang A và bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, anh em thúc bá với Việt cộng con Nguyễn Lân Thắng và là cháu nội của cố nhà văn Nguyễn Lân, một cây bút lớn trong làng văn học Việt Nam tiền trào của dòng văn học lãng mạn được nhiều người ái mộ trong đó có gia đình tui dù cha mẹ tui là công dân Việt Nam Cộng hòa, ông cha tui đã vào khai phá phương Nam từ đời ông Nguyễn Hữu Cảnh.
Tui xấu hổ vì tụi này, đứa đang ăn bám ở Mỹ gần 17 tháng nay là ả nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhưng khi nói về nước Mỹ mà ở đây là chuyện phỉ báng tổng thống Trump qua vụ dùng thuốc sốt rét trị cúm Tàu đã cho thấy nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một con giả nhơn, ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Còn tên Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Hiếu thì khỏi phải nói, vì thực ra tụi này nó đang ăn rau muống mà đi nói chuyện ở cái nôi văn minh, dân chủ của Trái Đất thì sao mà nói trúng đặng dù chúng nó có là tiên sư, giáo sĩ thì cũng chỉ là thằng chột ở xứ mù và khi nói chuyện về nước Mỹ thì chúng chỉ là những thằng mù mà thôi.
Tụi mày nên biết rằng, ở Mỹ luật pháp rất thưa thớt không như cái rừng luật ở xứ Việt Nam cộng sản nơi những thằng chột như tụi mày đang làm vua. Tuy vậy, luật pháp ở Mỹ rất nghiêm minh vì họ xây dựng luật dựa trên các yếu tố chủ chốt là: ý nguyện của dân, tính thực tiễn, nhân văn, khoa học,… và đặc biệt là người thực thi pháp luật được đào tạo, lựa chọn rất khắt khe nên họ không xài luật rừng như Việt cộng.
Ở Mỹ, muốn mua rượu mạnh, bia, thuốc lá,… nói chung là những thứ bị chánh phủ khuyến cáo về liều lượng và tuổi tác khi dùng thì buộc người mua phải xuất trình ID card - chứng minh thư. Vì vậy sẽ không có chuyện khi tổng thống Trump khuyến nghị nên dùng thuốc trị sốt rét để trị con virus cúm Tàu như bên Tàu cộng đã làm thì sẽ không có chuyện người dân Mỹ sẽ bị ngộ độc do dùng quá liều như cái mỏ súc vật của tên Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Hiếu, nấm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,…
Bởi vì muốn mua được thuốc sốt rét hay bất kỳ loại thuốc tây nào thì điều kiện bắt buộc là anh phải trình cho nhân viên của pharmacy - tiệm thuốc tây các loại giấy tờ bắt buộc gồm: ID card, toa thuốc được bác sĩ kê toa chỉ định và nhân viên của pharmacy trước khi đưa thuốc cho anh luôn căn dặn anh về cách sử dụng thuốc. Vì vậy sẽ không có chuyện bị ngộ độc do quá liều, bị đẩu cơ tích trữ thuốc sốt rét như cái mỏ chó tụi này đã hướng về ông Trump sủa dại, sủa khùng.
Nói sơ như vậy để cho thấy bản chất của cộng sản không bao giờ thay đổi dù nó có là tiến sĩ, bác sĩ, có là người đàn bà quả cảm ở trời Tây nhưng trong đầu chúng vẫn mãi mãi lưu trữ cái rừng cây vì chúng vẫn mãi mãi là loài khỉ giả nhơn, khỉ đít đỏ, chúng nói bằng cái lưỡi gỗ với bộ mặt dày hơn đít thớt me và cái não đông đặc bê tông./. Tran Hung.
***********************
NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH VẪN KHÔNG TRƯỞNG THÀNH VỀ CHÍNH TRỊ
FB : anh Nguyễn Ngọc Già Đó là điều rất đáng buồn đối với những ai thật sự quý mến cô Quỳnh. Tất nhiên trong đó có tôi - Nguyễn Ngọc Già.
Tôi không quên, khi biết cô Quỳnh cùng vài người bạn mặc áo, tọa kháng tại Nha Trang đòi tự do cho Nguyễn Ngọc Già và bị những tên công an đánh tả tơi.
Dù biết rằng, việc làm của cô Quỳnh và một số anh chị không thể giúp tôi tự do nhưng tôi không được phép quên, bởi tôi may mắn được thụ hưởng nền giáo dục dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi cũng xin phép không đề cập tới đạo lý và ơn nghĩa mà gia đình cô Quỳnh thọ ơn từ Hoa Kỳ cũng như từ cá nhân Tổng thống Trump và phu nhân của Ngài, vì đã quá nhiều người viết về điều này.
Tôi chỉ muốn đặt vài câu hỏi với cô Quỳnh:
1/ Cô có biết cô là ai không? Xin lỗi cô, tôi không có ý xúc phạm hay làm tổn thương cô nhưng tôi buộc phải nhắc để cô nhớ: Cô đang mang thân phận lưu vong đúng nghĩa! Cô không có quốc tịch Mỹ mà cô nói năng như thể cô là một công dân Hoa Kỳ! Dù cứ cho rằng có nhiều người Mỹ rất ghét và chê bai cũng như tìm mọi cách đả phá Tổng thống Trump mỗi khi có cớ. Nhưng cô Quỳnh vui lòng nhớ cho riêng bản thân cô thì cô KHÔNG CÓ QUYỀN!
Cô Quỳnh đừng lầm lẫn những người Mỹ gốc Việt mang thân phận lưu vong như cô, bởi hầu hết họ đều mang quốc tịch Mỹ từ lâu rồi! Khái niệm LƯU VONG chỉ có giá trị phổ quát vào những năm sau 1975, bởi lúc đó người Việt mới đào thoát được qua Mỹ, tuyệt đại đa số phải hội nhập dần dần vào xã hội Mỹ. Đã 45 năm rồi! Cô Quỳnh ạ. Cô vui lòng nhớ cho!
2/ Cô nhân danh những ai mà dám dùng chữ “CHÚNG TA”? Rất tiếc bài viết về khái niệm” chúng ta, nước ta, dân tộc ta v.v…” tôi đã đăng trên Dân Làm Báo nhưng có lẽ cô không buồn lướt qua, dù bài viết rất ngắn gọn.
3/ Cô lấy tư cách gì mà dám báng bổ người Mỹ bằng cách đem Hoa Kỳ so với Vũ Hán của Tàu Cộng?
4/ Cứ giả sử Tổng thống Trump có sai, có bậy đi chăng nữa thì đó là việc của người Mỹ, không phải của cô. Người Mỹ sẽ giải quyết ra sao ư? Đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn và đầy khoa học, đủ dân chủ => PHIẾU BẦU của họ dành cho Tổng thống Trump sắp tới đó cô Quỳnh!
5/ Có lẽ cô vẫn biện bạch rằng: khi cô nói, tức là cô thực hiện quyền tự do ngôn luận của cô chăng? Thưa cô, chẳng phải vì lý do đó mà nhà cầm quyền CSVN bỏ tù cô đó sao? Chẳng phải vì lý do đó mà người Mỹ đã cưu mang cả gia đình cô đó sao? Hay cô định nói: Không thể vì lý do đó mà nước Mỹ “bóp nghẹt” quyền tự do ngôn luận (tức là một phần trong Nhân Quyền ) của cô? Thưa cô, nếu cô nghĩ như vậy thì mục tiêu đấu tranh của cô là ai? Tổng thống Trump hay CSVN? Mục tiêu đấu tranh của cô là nước Mỹ hay nước Việt Cộng?
Hỏi là để trả lời tiếp cho cô: Cô không có LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, cô vẫn mông lung như cách đây hơn 10 năm về trước. Ưng gì nói đó, nói theo cảm nhận cá nhân. Lấy triết lý sống của cá nhân mình để áp lên cho người khác mà (nhấn mạnh) người khác ở đây là một ĐƯƠNG KIM TỔNG THỐNG CỦA QUỐC GIA SỐ MỘT THẾ GIỚI! Chu cha ơi! Cô ngạo mạn y như tất cả bọn DLV và giống cả một số “nhà đấu tranh dân chủ” đang ở Việt Nam đó cô Quỳnh ơi!
6/ Cô muốn ông Trump nói thì không được quên? Cô làm gì có QUYỀN đó!!! Vả chăng, đánh giá con người là cả một quá trình, huống hồ gì đánh giá một nhân vật như đương kim Tổng thống Hoa Kỳ với quá nhiều biến cố, sự kiện trọng đại ảnh hưởng toàn thế giới, xảy ra trong suốt gần 4 năm cầm quyền của Ngài Trump !!! Cô làm sao đủ kiến thức, đủ sự kiện, đủ tư liệu để đánh giá TỔNG THỐNG TRUMP??? Cô quả là “gan cùng minh” đó cô Quỳnh!!!
Cô Quỳnh ơi! Tôi nói thật, cô hãy viết một status chân thành nhận lỗi của mình đi! Điều đó không làm cô xấu đi đâu! Ngược lại mọi người sẽ tha thứ cho cô đó! Hãy tin tôi như lúc cô chấp nhận những cú tát sưng mặt đòi tự do cho tôi.
Tôi nói rất chân thành đó cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ơi! Nguyễn Ngọc Già
********************
Go HomePage: Sách Hay 24H hoặc click: Sách hay nhất mọi thời đại, Mua sách online, Bạn đắt giá bao nhiêu, Truyện cổ tích Việt Nam, Mùa xuân nho nhỏ, Tràng giang, Hịch tướng sĩ
Trang phục dân tộc Việt Nam: Tổng hợp đẹp nhất 54 dân tộc
Trang phục dân tộc Việt Nam: Tổng hợp đẹp nhất 54 dân tộc
Chó Husky – Loài Chó Có Gương Mặt Ngáo Nhất Thế Giới
Chó Husky – Loài Chó Có Gương Mặt Ngáo Nhất Thế Giới
BST 90+ Meme Ôm Đầu chuẩn biểu cảm như bị sốc, bất ngờ, hoang mang hay ngơ ngác
BST 90+ Meme Ôm Đầu chuẩn biểu cảm như bị sốc, bất ngờ, hoang mang hay ngơ ngác
Cái kết khi lún sâu vào vũ trụ ‘thối não’ Tung Tung Tung Sahur
Cái kết khi lún sâu vào vũ trụ ‘thối não’ Tung Tung Tung Sahur
Tour Đồng Tháp 1 Ngày: Làng Hoa Sa Đéc - Vườn Quýt Hồng Lai Vun
Tour Đồng Tháp 1 Ngày: Làng Hoa Sa Đéc - Vườn Quýt Hồng Lai Vun
Viet69
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Trình Chiếu PowerPoint Không Full Màn Hình: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm: Với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Tiệm ảnh Beauty - 2T Concept - Gói chụp cổ phục tại chùa Thắng Nghiêm
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Hướng Dẫn Cách Chụp Ảnh Ngầu Cho Nữ Kiếm Triệu Like
Review xem nhiều











